Quảng Trị: Quên chỗ cất tiền, người đàn ông nghĩ bị mất trộm 63 triệu đồng
Do thiếu minh mẫn, quên chỗ cất số tiền, ông Nguyễn Ngọc Tùy (xã Bắc Trạch, Quảng Trị) nghĩ bị kẻ gian đột nhập lấy cắp 63 triệu đồng.
Ngày 24/10, Công an xã Bắc Trạch (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã làm rõ trình báo của ông Nguyễn Ngọc Tùy (trú tại thôn 3 Bắc Trạch, xã Bắc Trạch) về việc nghi bị kẻ gian đột nhập vào nhà, trộm mất 63 triệu đồng.

Đây là số tiền ông Tùy thu lãi và gốc của các hộ dân thuộc địa bàn thôn 3 Bắc Trạch, xã Bắc Trạch vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội.
Trước đó, do tinh thần không minh mẫn, quên chỗ cất nên sau khi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy, ông Tùy nghĩ có kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền này và trình báo sự việc cho Công an xã Bắc Trạch.
Quá trình xác minh, Công an xã Bắc Trạch nhận định, lời khai của ông Tùy có nhiều mâu thuẫn và hiện trường nơi xảy ra sự việc không có dấu hiệu kẻ gian đột nhập.
Công an xã Bắc Trạch đã truy tìm và phát hiện thấy số tiền ông Nguyễn Ngọc Tùy báo mất trước đó.
Đồng thời xác định, nguyên nhân của sự việc do ông Nguyễn Ngọc Tùy có vấn đề về sức khỏe và không có động cơ, mục đích cố ý báo tin giả.