Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Việt Nam trên “lịch du hành” của New York Times

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Việt Nam trên “lịch du hành” của New York Times

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Việt Nam trên “lịch du hành” của New York Times
Vẻ đẹp Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đức Quang

Mỗi năm, tờ báo The New York Times (Mỹ) lại công bố danh sách thường niên mang tên “52 Places to Go” - một cuốn “lịch du hành” dành cho thế giới. Con số 52 không ngẫu nhiên: một năm có 52 tuần, và mỗi tuần được gợi ý bằng một điểm đến. Danh sách ấy vì thế không chỉ là bảng xếp hạng, mà là cách tờ báo lớn này phác thảo nhịp đi của du lịch toàn cầu, nơi mỗi chuyến đi là một lát cắt của xu hướng, của chuyển động và của cảm hứng.

Trong “52 Places to Go in 2026” vừa được công bố, Việt Nam xuất hiện ở vị trí thứ 34. Điều đó đủ để khẳng định sức hút bền bỉ của đất nước hình chữ S trong con mắt báo chí quốc tế. Việc Việt Nam tiếp tục được gọi tên trên “lịch du hành” của New York Times cho thấy chúng ta không còn là điểm đến mang tính khám phá nhất thời, mà đã trở thành một lựa chọn có chiều sâu, có sức nặng, đủ để du khách dành trọn một tuần trong năm cho hành trình trải nghiệm.

Đây cũng không phải lần đầu Việt Nam góp mặt trong danh sách của các tờ báo và tổ chức du lịch hàng đầu thế giới. Những năm gần đây, Việt Nam thường xuyên được nhắc đến như một điểm đến đang lên của châu Á, nơi hội tụ ẩm thực đặc sắc, cảnh quan đa dạng từ núi rừng đến biển đảo, cùng một lịch sử lâu đời vẫn hiện diện rõ nét trong đời sống hôm nay. New York Times mô tả Việt Nam như một “cường quốc du lịch đang trỗi dậy nhanh chóng ở Đông Nam Á”, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm nhờ sự giao thoa giữa thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống hiện đại.

Điều đáng chú ý là hình ảnh minh họa cho Việt Nam lần này không phải những biểu tượng đã quen thuộc như Vịnh Hạ Long hay phố cổ Hội An. Ban biên tập New York Times chọn cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc - một công trình hiện đại, mở ra góc nhìn toàn cảnh biển đảo từ trên cao. Lựa chọn ấy phần nào phản ánh cách thế giới đang nhìn du lịch Việt Nam: không chỉ là ký ức của quá khứ hay vẻ đẹp nguyên sơ, mà là một điểm đến đang mạnh dạn bước vào giai đoạn mới, nơi trải nghiệm được tái định nghĩa bằng hạ tầng, công nghệ và sự sáng tạo.

Phú Quốc, trong bức tranh ấy, nổi lên như một đại diện tiêu biểu. Hòn đảo này không chỉ có biển xanh và cát trắng, mà còn là nơi thử nghiệm những mô hình du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng quy mô lớn, từ các khu nghỉ dưỡng do thương hiệu quốc tế vận hành đến những sản phẩm du lịch đêm, trình diễn nghệ thuật và không gian công cộng mang tính biểu tượng. Việc Phú Quốc được nhấn mạnh cũng cho thấy xu hướng du lịch toàn cầu đang dịch chuyển: du khách tìm kiếm những trải nghiệm trọn vẹn hơn, ở lâu hơn, và giàu cảm xúc hơn.

Sự ghi nhận của New York Times đến trong bối cảnh du lịch Việt Nam vừa đi qua một năm nhiều dấu ấn. Lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh, du lịch nội địa duy trì đà phục hồi, doanh thu toàn ngành vượt các mốc quan trọng. Hạ tầng giao thông, lưu trú và dịch vụ tiếp tục được đầu tư, cùng với các chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện để Việt Nam mở rộng cánh cửa đón du khách từ nhiều thị trường. Những chuyển động ấy không ồn ào, nhưng đủ bền để tạo nền cho giai đoạn tiếp theo.

Nhìn lại năm vừa qua, du lịch Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý: lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh, thị trường nội địa phục hồi bền vững, tổng doanh thu vượt những cột mốc lịch sử. Quan trọng hơn, các sản phẩm du lịch đang dần đa dạng, không chỉ xoay quanh tham quan - nghỉ dưỡng, mà mở rộng sang du lịch văn hóa, du lịch đêm, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông thôn. Những chuyển động ấy tạo nên nền tảng để Việt Nam bước vào năm 2026 với tâm thế khác

Bước vào năm mới, ngành du lịch Việt Nam đặt ra những mục tiêu cao hơn: đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng (khoảng 43 tỷ USD); đồng thời tự tin hơn, chủ động hơn trong việc định vị mình trên bản đồ du lịch thế giới.

Trong bối cảnh ấy, việc Việt Nam xuất hiện trên “lịch du hành” của New York Times giống như một dấu mốc nhắc nhở: chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng hành trình phía trước vẫn còn dài.

Với thế giới, Việt Nam là một tuần trong cuốn lịch 52 tuần của những chuyến đi đáng nhớ. Với chúng ta, đó là cơ hội để mỗi bước phát triển của du lịch không chỉ được đo bằng con số, mà bằng cách Việt Nam được nhớ đến - như một điểm đến đủ sâu để quay lại, đủ mới để khám phá, và đủ bản sắc để ở lại lâu hơn trong ký ức du khách bốn phương.

Hà Thư