Báo Đại Đoàn Kết Thể thao

Trò chơi dân gian kéo co được 'hồi sinh' nơi sân trường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Trò chơi dân gian kéo co được 'hồi sinh' nơi sân trường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ là trò chơi dân gian, kéo co đang trở lại mạnh mẽ trong đời sống sinh viên Việt Nam, khi Giải Vô địch Kéo co Thanh niên Rockstar 2025 mang bầu không khí sôi động đến khắp các trường đại học.

Trò chơi dân gian kéo co được các bạn sinh viên hào hứng tham gia. Ảnh: BTC.
Trò chơi dân gian kéo co được các bạn sinh viên hào hứng tham gia. Ảnh: BTC.

Hai vòng loại đầu tiên tại Đại học Đại Nam và Đại học Thương mại đã thực sự “thắp lửa” cho phong trào thể thao phong trào - nơi di sản văn hoá được truyền cảm hứng bằng năng lượng Gen Z.

Là một trong những người tham gia thi đấu, em Nguyễn Nam Khánh, sinh viên năm ba khoa Logistics và Kinh doanh Quốc tế, Đại học Đại Nam chia sẻ: “Đến khi sợi dây căng hết mức, em nghe rõ từng nhịp tim của mình. Cú kéo cuối cùng, ai cũng dốc hết sức, cảm giác như tất cả cùng bật công tắc năng lượng một lúc. Vui nhất là lúc cả đội đổ rạp ra sân, vì biết đội mình thắng rồi”.

Vòng loại đầu tiên của Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025 kết thúc trong tiếng hò reo vang dội. Đội Khánh vô địch, hơn 200 sinh viên thi đấu, hơn 2.000 người tham dự cổ vũ. Sợi dây thừng không chỉ nối hai đội thi, mà còn nối cả cộng đồng sinh viên trong cùng một nhịp thở.

Các vòng thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các bạn sinh viên. Ảnh: BTC
Các vòng thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các bạn sinh viên. Ảnh: BTC

Vòng loại thứ hai tại Đại học Thương mại, “sợi dây di sản” khuấy động cả sân trường bằng những âm thanh còn sôi động hơn. 22 đội, 330 sinh viên thi đấu, chẳng cần khán đài mà gần 4.000 CĐV vẫn xếp hàng chật kín quanh khu vực thi đấu. Ruy băng đủ sắc màu, cờ phấp phới, kèn vang trống dội.

Không chỉ VĐV, những người cổ vũ cũng trở thành một phần của trận đấu. Các nhóm sinh viên mang trống, kèn, cờ, áo đồng phục, dán sticker cổ động. Mỗi khi tiếng hô “Kéo!” vang lên, hàng nghìn cánh tay giơ cao, tiếng trống hòa cùng tiếng hò. “Lâu rồi mới thấy sân trường sôi động đến vậy, thầy cô cũng ra xem, cùng chơi, cùng cười và cổ vũ “nhiệt” như tụi mình”, Hà Ngọc Ly, sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế & Thương mại điện tử, Đại học Thương mại chia sẻ.

Không chỉ là cuộc thi của sinh viên, giải đấu còn là dịp để nhà trường lan tỏa tinh thần thể thao và kết nối cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại chia sẻ: “Giải đấu nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Thương mại và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Không chỉ là cuộc thi, đây là dịp để sinh viên và giảng viên giao lưu, học hỏi, lan tỏa tinh thần thể thao. Những sân chơi như thế này giúp phong trào thể dục thể thao học đường mạnh mẽ hơn, và cũng giúp các thầy cô thấy mình trẻ lại. Cảm ơn Ban Tổ chức đã chọn đại học Thương mại là một trong những điểm dừng của hành trình ý nghĩa này”.

Các sinh viên Đại học Đại Nam ăn mừng chiến thắng trong vòng loại đầu tiên. Ảnh: BTC.
Các sinh viên Đại học Đại Nam ăn mừng chiến thắng trong vòng loại đầu tiên. Ảnh: BTC.

Từ những sân trường rực nắng, sợi dây di sản kéo co đang được thế hệ trẻ “hồi sinh” bằng sức trẻ và tinh thần kết nối. Sau hai vòng loại đầu tiên tại Hà Nội, Giải Vô địch Kéo co Thanh niên 2025 sẽ tiếp tục hành trình đến Trung tâm Dịch vụ Văn hóa – Xã hội phường Mỹ Hào (Hưng Yên) vào ngày 1 và 2/11/2025.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 100 đội, gần 1.500 VĐV và dự kiến thu hút khoảng 20.000 khán giả tại 8 địa điểm trên toàn quốc. Bên cạnh các trận thi đấu là chuỗi hoạt động sôi nổi: khu trải nghiệm Rockstar Power Zone, minigame, bốc thăm trúng thưởng, check-in nhận quà với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Mai Phương