Báo Đại đoàn kết Tiếng dân

Tranh chấp đất, mất tình anh em

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Tranh chấp đất, mất tình anh em

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Bức tường rào dang dở và những thương tích do chính những người cùng máu mủ ruột rà gây ra sau vụ xô xát, tình anh em, chú cháu trong gia đình cũng không còn trọn vẹn - điều lẽ ra có thể tránh được...

Tranh chấp đất, mất tình anh em

Chị Hồng và anh Chí đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định.

Theo anh Nguyễn Việt Hùng ở thôn 4-1, xã Định Liên (Yên Định- Thanh Hóa): Ngày 31/7/2015, gia đình anh xây dựng tường bao và công trình trên đất hợp pháp của mình (đã có sổ đỏ tại địa chỉ trên), thì ông Nguyễn Việt Toán (là chú ruột anh Hùng), cùng vợ ông Toán và con trai bất ngờ kéo đến cản trở, đập phá không cho xây tường và tấn công gia đình anh bằng nhiều hung khí như: xẻng, gậy gộc, đá…

Hậu quả: chị Lê Thị Hồng là vợ anh Hùng và anh Lê Văn Chí là em trai chị Hồng bị nhiều vết thương phải cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định.

Tại bệnh viện, chị Lê Thị Hồng với nhiều vết thương phải băng bó trên người, kể lại: “Khi tổ thợ của em trai tôi do gia đình tôi thuê đang xây hàng rào thì gia đình nhà chú Toán kéo đến đánh đập, xua đuổi thợ đi. Bản thân tôi bị gia đình nhà chú Toán đánh đập thâm tím mặt mày”.

Cùng ý kiến như chị gái mình, anh Chí cho biết: “Trong lúc cả tổ thợ đang xây dựng thì ông Toán, anh Hậu là con trai ông Toán cùng vợ ông Toán kéo đến ngăn cản, không cho xây. Chị gái tôi ngăn lại thì bố con nhà ông Toán lao vào đánh đấm túi bụi chị tôi. Tôi cùng mọi người can ngăn thì tôi bị ông Toán dùng xẻng vụt vào chân khiến tôi bị đứt gót chân phải nhập viện”.

Đơn thư của anh Nguyễn Việt Hùng gửi cơ quan báo chí, cho rằng nguyên nhân việc xô xát trên là do tranh chấp đất đai giữa gia đình anh và gia đình ông Toán. Theo đó, năm 1993 ông bà nội, anh Hùng lần lượt qua đời (không để lại di chúc); nhà và đất của ông bà do bố anh là ông Nguyễn Như Ý (là con cả trong gia đình có 5 anh em) quản lý, trông coi; bố anh có trách nhiệm hương khói cho ông bà, tổ tiên.

Đến năm 2002 thì bố anh Hùng cho anh đứng tên trong sổ đỏ của thửa đất này với diện tích 288m2, ở tờ bản đồ số 7, số thửa 217. Năm 2011, do nhà cũ dột nát, nên vợ chồng anh Hùng xin ý kiến của mẹ đẻ để làm lại. Khi bắt tay vào làm nhà thì ông Nguyễn Viết Toán kéo cả gia đình ra ngăn cản, đánh đuổi vợ chồng anh Hùng cùng những người thợ. Gia đình anh Hùng đã làm đơn gửi lên chính quyền địa phương nhờ can thiệp nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Để giải quyết mâu thuẫn đất đai trong gia đình, nội tộc, có 4 trong số 5 anh em ruột gồm người anh cả là ông Nguyễn Như Ý (bố anh Hùng) và 3 người em đã họp, có sự tham gia chứng kiến của đại diện dòng họ.

Cuộc họp thống nhất ký biên bản công nhận thực tế: sau khi bố mẹ qua đời ông Ý đã đến ở trên đất của bố mẹ để lại, sau đó anh Nguyễn Việt Hùng là con trai ông Ý và là cháu đích tôn của dòng họ cùng đến ở và quản lý chăm nom thửa đất để thờ phụng bố mẹ, tổ tiên. Anh Hùng đã được đứng tên trong sổ đỏ của thửa đất, khi nào ông Ý qua đời thì anh Hùng được sử dụng thửa đất đó để tiếp tục trông nom hương khói cho bố mẹ, tổ tiên. Biên bản đã được chính quyền xã đóng dấu xác nhận.

Rất tiếc, ông Nguyễn Việt Toán, là em trai út trong 5 anh em đã không đến dự cuộc họp và đến ngăn cản việc xây dựng của gia đình anh Hùng năm 2011 và ngày 31/7/2015 như trên.

Ông Bùi Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Định Liên cho biết: “Việc tranh chấp đất đai là do hai gia đình không hòa thuận. Mới đây, sau khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để mở rộng tỉnh lộ 516d đi qua đất nhà anh Hùng, mảnh đất được tăng giá trị, có thể là nguyên nhân khiến ông Toán có thêm động lực tranh chấp? Mảnh đất hiện gia đình anh Nguyễn Việt Hùng đang ở là hợp pháp, đúng theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Hải, chính quyền đã cho phép anh Hùng xây dựng tường rào và cử lực lượng xuống để đảm bảo an ninh trật tự.

Cứ cho rằng, gia đình ông Toán còn thắc mắc về việc sử dụng đất của gia đình anh Hùng, nhưng việc giải quyết nên phải theo trình tự, quy định của pháp luật. Đáng buồn khi điều lẽ ra có thể tránh được, nếu những người trong cuộc biết tự kiềm chế.

Trung Ngôn