Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Tình trạng khai thác đất trái phép ở Ia Grai, Gia Lai: Chính quyền xã... ngỡ ngàng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tình trạng khai thác đất trái phép ở Ia Grai, Gia Lai: Chính quyền xã... ngỡ ngàng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều ngày qua, trên địa bàn xã Ia Grai xuất hiện tình trạng khai thác đất trái phép. Từ phản ánh của người dân, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã nhiều ngày theo dõi và ghi nhận hoạt động khai thác đất trái phép tại khu vực Tổ dân phố 6 (người dân thường gọi là đồi C1).

Khu đất rộng gần 2,5ha bị đào bới nham nhở, hàng loạt xe thay phiên nhau ra vào lấy đất.
Khu đất rộng gần 2,5ha bị đào bới nham nhở, hàng loạt xe thay phiên nhau ra vào lấy đất.

Chiều ngày 24/10, có mặt tại khu vực Tổ dân phố 6, PV ghi nhận một khu đất rộng gần 2,5ha bị đào bới nham nhở, tạo thành những hố sâu loang lổ. Hàng trăm mét khối đất đã bị lấy đi, phần đất được vận chuyển đi tiêu thụ, còn đá được tập kết lại, đập nhỏ để tạo thành những viên đá chẻ.

Quan sát thực tế, bên trong khu vực khai thác chẳng khác nào một “đại công trường” với máy đào cỡ lớn hoạt động liên tục, xe tải bốn chân và xe Kamaz thay nhau chờ đến lượt lấy đất. Trung bình mỗi xe chỉ mất khoảng 10 - 15 phút để chất đầy thùng rồi rời đi. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày mà không hề bị xử lý hay ngăn chặn.

Ngày 25/10 chúng tôi tiếp tục có mặt tại khu vực khai thác đất trên, vẫn như thường lệ hàng loạt xe tải lớn thay phiên nhau vào lấy. Để xác định được điểm đến của những chiếc xe này, cùng ngày PV đã bám theo chiếc xe mang BKS 47C082.86, sau khi lấy đầy đất chiếc xe di chuyển về tuyến đường Hoàng Hoa Thám – Lý Thường Kiệt, xe đi qua quyến đường Cách Mạng và điểm dừng là một hộ dân tại thôn Thắng Trạch 2, xã Ia Grai.

Một người đàn ông có mặt tại hộ gia đình mua đất trên cho biết, đối với xe Kamaz thì giá khoảng 600 nghìn đồng/xe chở chừng 8 khối đất, còn nếu xe thùng lớn hơn là 1 triệu đồng/xe. Sau đó, người đàn ông này cho PV số điện thoại của người bán đất.

Từ số điện thoại người dân cung cấp, trong vai khách hàng có nhu cầu mua đất san lấp nhà và một số công trình, PV đã dùng một số điện thoại khác để liên hệ tới số điện thoại 098***779. Người đàn ông nghe máy tự giới thiệu tên là “Đạo”, chuyên cung cấp đất san lấp tại địa bàn xã Ia Grai.

Ông này cho biết có đủ loại xe lớn, nhỏ, giá dao động từ 600 nghìn đồng - 1 triệu đồng/xe. Khi PV hỏi nếu muốn mua để san lấp công trình nhà nước và cần phải có hóa đơn chứng từ thì người này cho biết là “không có hóa đơn”, đất lấy ở những khu vực không được cấp phép.

Ghi nhận trong nhiều ngày tiếp theo, những chiếc xe tải chở đất “chui” vẫn nối đuôi nhau hoạt động, di chuyển khắp các tuyến đường liên xã. Đáng nói, các xe thường phóng nhanh, vượt ẩu, không che phủ bạt khiến đất rơi vãi xuống đường, gây ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đáng chú ý, trong suốt quá trình theo dõi, không hề thấy bất kỳ sự kiểm tra, giám sát nào từ lực lượng chức năng.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Đỗ Văn Đông - Chủ tịch UBND xã Ia Grai, cho biết: Công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn đều “bình thường”, tại khu vực xã hiện không hề cấp phép cho mỏ khoáng sản “đất” nào.

Tuy nhiên khi PV thông tin về hoạt động khai thác trái phép tại tổ dân phố 6, ông Đông tỏ ra bất ngờ: “Sao lại có tình trạng như vậy xảy ra?”.

Điều đáng chú ý, ngay sau khi PV liên hệ để xác minh, người đàn ông tên “Đạo”, người trực tiếp điều hành việc bán đất bất ngờ gọi trực tiếp vào số điện thoại của PV, đề nghị “gặp mặt để trao đổi”.

Theo quy định, mọi hoạt động khai thác khoáng sản (kể cả đất san lấp) đều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, có hồ sơ môi trường và chịu sự giám sát của ngành chức năng. Việc để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất trái phép ngay trên địa bàn quản lý cho thấy sự buông lỏng, thiếu kiểm tra của chính quyền cơ sở.

Dư luận đang chờ câu trả lời từ UBND xã Ia Grai và các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai: Ai chịu trách nhiệm khi đất đai bị khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách và ảnh hưởng môi trường?

Hải Lộng – Đình Sang