Quảng Ngãi: Nhà cửa tan hoang, hàng quán bị triều cường đánh sập
Bão số 13 đã đi qua, người dân ven biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi trở về nhà, nhưng những gì chứng kiến khiến họ phải rơi nước mắt. Đó là nhà cửa tan hoang, hàng quán bị triều cường đánh sập.

Sáng 7/11, phóng viên Báo Đại đoàn kết có mặt tại phường Sa Huỳnh, chứng kiến cảnh tượng thật kinh hoàng, khi con đường ven biển phủ đầy cát và rác biển, cả làng tan hoang sau trận bão.

Cả dãy phố Châu Me, phường Sa Huỳnh nơi hứng trọn cơn cuồng nộ của sóng, nhiều bức tường ngã đổ, ngổn ngang vật liệu như mái tôn, ván, gỗ, bàn ghế,... Nhiều hàng quán giờ đây chỉ còn trơ khung thép, bảng hiệu vỡ nát, ghế bàn nằm lẫn trong cát.

Ông Hồ Tỏ người dân ở tổ dân phố Châu Me nói trong nước mắt: “Hôm qua được chính quyền đưa đi sơ tán nhà vẫn còn, giờ đây trở về nhà cửa đã đổ nát, đồ đạc cũng bị sóng cuốn trôi đi hết rồi. Tôi sống ở đây mấy chục năm, qua nhiều cơn bão, chưa khi nào thấy triều cường dữ như đêm qua. Giờ vợ chồng tôi trắng tay rồi”, ông nói, giọng run run, mắt ngấn lệ. Chúng tôi cũng không chịu nỗi cảnh ông ngồi thẫn thờ nhìn ra biển trong sự tuyệt vọng đau thương.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Lệ, một góa phụ sống bằng quán ăn nhỏ ven biển cũng nghẹn ngào khi hàng quán của bà bị sóng đánh sập, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
“Tôi sống ở đây 20 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh sóng biển dâng cao, đánh mạnh khiến hàng quán sập tan tành. Chồng mất sớm, giờ tôi không biết lấy tiền đâu để dựng lại quán, nuôi con”.

Tiếp đó, 3 khu chòi quán và căn nhà cách biển gần 500m của ông Võ Văn Thành bị sóng cuốn sập, bàn ghế, tủ lạnh, máy móc hư hỏng hoàn toàn.
Ông Thành nghẹn lời: “Tối qua cả nhà đi tránh bão, sáng nay về thấy cảnh này mà chỉ biết khóc. Bao công sức mấy năm trời tan thành cát biển. Tổng thiệt hại chắc hơn 2 tỷ đồng. Mất hết rồi các chú ơi”.

Không chỉ những người nêu trên mà cả khu dân cư Châu Me đều tan hoang do bão số 13 gây nên. Khi đi trú bão nhà cửa, hàng quán vẫn còn, lúc về người dân ngỡ ngàng khi thấy tất cả đã tan hoang.
Trước mắt chúng tôi, tuyến kè biển khu vực này bị cát phủ đầy, nhiều đoạn sụt lún sâu hơn nửa mét. Sóng biển vẫn tiếp tục vào bờ. Bão đã tan, nhưng hậu quả còn ở lại thật nặng nề, không biết đến bao giờ người dân nơi đây mới có thể dựng lại nhà cửa, hàng quán để mưu sinh. Nhất là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cơn bão để lại.

