Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Phủ Tây Hồ chật kín người dân đến dâng hương

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phủ Tây Hồ chật kín người dân đến dâng hương

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng hương, cầu bình an, tài lộc cho năm mới. Càng về trưa, khu vực quanh phủ càng chật kín người, khói hương nghi ngút, không khí thành kính xen lẫn nhộn nhịp.

Theo ghi nhận, ngay từ trưa dòng người đã nối dài từ cổng phủ ra khu vực ven hồ. Nhiều gia đình chuẩn bị lễ vật chu đáo với hoa tươi, trái cây, trầu cau và vàng mã. Bên trong khuôn viên Phủ Tây Hồ, người dân xếp hàng lần lượt vào dâng hương, thành tâm khấn nguyện cho một năm mới thuận lợi, công việc hanh thông, gia đình mạnh khỏe.
Theo ghi nhận, ngay từ trưa dòng người đã nối dài từ cổng phủ ra khu vực ven hồ. Nhiều gia đình chuẩn bị lễ vật chu đáo với hoa tươi, trái cây, trầu cau và vàng mã. Bên trong khuôn viên Phủ Tây Hồ, người dân xếp hàng lần lượt vào dâng hương, thành tâm khấn nguyện cho một năm mới thuận lợi, công việc hanh thông, gia đình mạnh khỏe.
“Năm nào tôi cũng đến Phủ Tây Hồ vào dịp đầu xuân để cầu bình an cho gia đình. Đi lễ xong thấy yên tâm hơn khi bắt đầu công việc mới”, chị Minh Anh (phường Cầu Giấy) chia sẻ.
“Năm nào tôi cũng đến Phủ Tây Hồ vào dịp đầu xuân để cầu bình an cho gia đình. Đi lễ xong thấy yên tâm hơn khi bắt đầu công việc mới”, chị Minh Anh (phường Cầu Giấy) chia sẻ.
Các quầy viết sớ phía ngoài cổng phủ luôn tấp nập người ra vào, hoạt động liên tục suốt buổi trưa.
Các quầy viết sớ phía ngoài cổng phủ luôn tấp nập người ra vào, hoạt động liên tục suốt buổi trưa.

Lê Khánh