Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tri ân tại bến phà Long Đại
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm 16 thanh niên xung phong tại bến phà II Long Đại, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.
Ngày 1/4, trong khuôn khổ chương trình công tác tại Quảng Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 16 thanh niên xung phong hy sinh tại Di tích lịch sử quốc gia bến phà II Long Đại, điểm nhấn tri ân trên hành trình hướng về những giá trị lịch sử còn nguyên sức nặng.

Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Trị, dự lễ viếng có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo cùng đại diện các sở, ban, ngành.
Trong không khí trang nghiêm tại khu di tích, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Những nén hương được thắp lên không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với 16 thanh niên xung phong đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước, mà còn là sự tiếp nối mạch tri ân đối với các thế hệ đi trước, một giá trị cốt lõi trong đời sống chính trị, xã hội hôm nay.

Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan các bia tưởng niệm, nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và những dấu mốc gắn với bến phà Long Đại. Trong những năm chiến tranh phá hoại, đây là điểm vượt sông đặc biệt quan trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh, giữ vai trò bảo đảm mạch giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam. Với vị trí chiến lược, bến phà Long Đại trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, nơi mỗi chuyến phà qua sông đều phải đối mặt với mưa bom, bão đạn.
Sự kiện đau thương nhất tại đây diễn ra vào tháng 9/1972. Ngày 19/9, bom đạn đã cướp đi sinh mạng của 15 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc đơn vị C130 khi đang làm nhiệm vụ. Chỉ 4 ngày sau, một trận ném bom khác tiếp tục khiến chiến sĩ Trần Mạnh Hà hy sinh. 16 con người ngã xuống bên dòng Long Đại không chỉ là mất mát to lớn, mà còn trở thành biểu tượng cho tinh thần kiên cường, bất khuất của lực lượng thanh niên xung phong trong kháng chiến.

Việc Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đến dâng hương tại di tích không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác “đền ơn đáp nghĩa”, nhất là trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây cũng là thông điệp nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị các di tích lịch sử, những “địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trao quà cho Ban quản lý di tích, ghi nhận nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của bến phà II Long Đại. Một điểm đến từng là “tọa độ lửa” nay trở thành nơi lắng đọng ký ức, nơi mỗi bước chân trở lại đều gợi nhắc về cái giá của hòa bình, điều không thể đo đếm, nhưng luôn hiện hữu trong từng nén hương tri ân.