Những lùm xùm nên khép lại
Những ngày qua có nhiều ý kiến về một “cuộc cách mạng nhằm chấn hưng bóng đá Việt Nam”. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là người ta nói về bóng đá thì ít mà bàn chủ yếu vào những vị trí của lãnh đạo VFF hiện thời.
HLV Hữu Thắng.
Nhiễu loạn thông tin
Thất bại của U22 VN ở SEA Games 29 và U18 VN tại giải U18 Đông Nam Á thời gian qua rõ ràng là một sự hụt hẫng lớn với người hâm mộ (NHM), với ai quan tâm đến bóng đá nước nhà. Nhưng đây liệu có là bi kịch, để người ta lôi nhau ra đổ lỗi trong khi gần chục năm qua, bóng đá Việt Nam chỉ một lần vô địch AFF Cup?
Thất bại của thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đầy tiếc nuối như những gì U22 VN đã phải nhận trước đó. Dù cho đây chỉ là giải đấu thuộc cấp độ trẻ nhưng với những gì thể hiện sau 3 trận đầu tiên, HLV họ Hoàng và người đồng sự ngoại quốc cũng như giới mộ điệu đều hy vọng và thậm chí đã đặt kỳ vọng vào thành tích cao của đoàn quân trẻ này. Ông Jurgen Gede cũng như HLV Hoàng Anh Tuấn và phần đông NHM nước nhà rất hy vọng vào một giải đấu thành công, cụ thể là chức vô địch nhằm giúp NHM bóng đá Việt Nam vơi đi nỗi buồn thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Thế nhưng, điều tiếc nuối lại đến và nó giống như một “vận hạn” của bóng đá Việt trong năm 2017. U18 Việt Nam đã đi vào “vết xe đổ” của các đàn anh U22 khi cũng bị loại ở trận cuối cùng cũng trong bối cảnh chỉ cần 1 điểm là đi tiếp với ngôi nhất bảng.
Ngay sau thất bại của U18 VN khi các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn bị loại ngay từ vòng bảng giải U18 Đông Nam Á, ông Jurgen Gede, kiến trúc sư của nền bóng đá nước nhà được 1 tờ báo đưa tin ông chia sẻ rằng có người ở VFF không muốn U18 Việt Nam vô địch: “Tôi biết, không phải ai ở Liên đoàn cũng mong U22 Việt Nam thành công ở SEA Games, U18 thành công lần này. Đó cũng là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. VFF cần tập trung và đoàn kết hơn”. Những phát biểu này của ông Gede thực sự gây bão dư luận trong nước và nó mở đầu cho làn sóng chỉ trích lãnh đạo VFF thời điểm này.
Thế nhưng đó có phải là những gì ông Gede thực sự đã nói? Ngay sau đó, ông Gede đã lên tiếng phản ứng với đoạn trích dẫn này chưa thật sự chuẩn xác, khiến ông bức xúc. Ông khẳng định mình không nói bất cứ điều gì nhằm chỉ trích VFF mà chỉ nói: “Còn việc làm bóng đá thì có người ủng hộ và không ủng hộ! Cũng giống như thất bại của đội U22 và U18 cũng có người đóng góp tích cực để tiến bộ và cũng có người không ủng hộ thì không thích đóng góp để U22 và U18 thành công! Câu trả lời đó đã cho thấy ông Jurgen không hề có ý nói là ở VFF có người muốn U22 và U18 không thành công.
Phát biểu của ông Gede chưa kịp nguội thì chỉ ít ngày sau đó, một tờ báo gây sốc khi đăng tải bài phỏng vấn HLV Hữu Thắng sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Theo đó, Hữu Thắng khẳng định không biết việc VFF tổ chức gặp gỡ trao đổi với báo chí sau cuộc họp mổ xẻ nguyên nhân thất bại của đội U22 VN. Chưa hết, trong bài phỏng vấn này, HLV Hữu Thắng đã công kích VFF, “vạch trần” vai trò thật sự của một số quan chức VFF. Cụ thể, chiến lược gia xứ Nghệ đã dùng những từ ngữ nặng nề để nói về ông Nguyễn Sỹ Hiển (chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia), Lê Hoài Anh (tổng thư ký) và Trần Quốc Tuấn (phó chủ tịch thường trực VFF).
Rất nhiều phát biểu của ông Thắng, bao gồm cả những chỉ trích xâm phạm mạnh mẽ tới danh dự cá nhân một số người trong liên đoàn như phát ngôn “Lê Hoài Anh chỉ là cái máy truyền lệnh của Trần Quốc Tuấn. Với chú Nguyễn Sỹ Hiển, bao nhiêu năm chú chỉ biết ngồi đó để hưởng các chế độ và Trần Quốc Tuấn nói đi là đi, đứng là đứng” (trích bài "Sự thật gây sốc về cuộc họp báo của VFF", đăng trên báo Người lao động ngày 18-9). Hay như việc ông Nguyễn Hữu Thắng cho rằng VFF vô lương tâm, thiếu trung thực khi ở buổi họp báo vắng mặt mình thì nói rằng đã tích cực hỗ trợ chuyên môn trong khi sự thật là “Hai năm qua, VFF không góp ý gì với tôi” - Báo Tuổi trẻ dẫn lời. Phát ngôn này ngay sau đó được ông Thắng đính chính trên một tờ báo khác, rằng “Thực tế là chúng tôi cũng có một số cuộc họp bàn, chứ nói hoàn toàn không có gì là không đúng. Nhưng tôi chỉ buồn vì ban đầu khi đội thắng, người ta trên tivi khen ngợi đội hết lời. Nhưng đến lúc thua thì chê bai, phê bình như vậy, dù trước đó không có ý kiến gì”.
Ngay sau đó, cả VFF và HLV Hữu Thắng đã lên tiếng phủ nhận. HLV Hữu Thắng chia sẻ: “Tôi không muốn đôi co, đấu đá với ai hay nói nhiều làm gì vào lúc này nữa. Tôi nói thật là tôi chỉ nói về vấn đề chuyên môn, không muốn bị lôi vào cuộc đấu đá chính trị nữa. Hiện tại, tôi không muốn vướng vào bất kỳ ồn ào nào để dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và cũng chưa có bất cứ dự định nào cho tương lai”. Cùng với đó HLV Hữu Thắng khẳng định “tôi khẳng định chỉ nói về vấn đề chuyên môn khi trao đổi. Tôi không biết người ta lại sử dụng từ ngữ nặng nề như thế vì động cơ cá nhân. Như thế này vô tình người ta làm ảnh hưởng tới tôi và những người khác”.
Thời gian qua, rất nhiều thông tin từ trong nội bộ VFF chẳng hiểu vô tình hay hữu ý cứ rò rỉ ra ngoài, theo kiểu “trong nhà chưa tỏ - ngoài ngõ đã tường” càng khiến cho người ta tin vào chia sẻ của vị cựu HLV đội tuyển quốc gia về cái sự “đấu đá quyền lực” ở VFF. Ông Thắng lo rằng mình là quân cờ cho các cuộc đấu đá vừa nêu là điều hiển hiện.
Lời thú thực của một HLV vốn được biết đến với sự khôn khéo như Hữu Thắng khiến người ta mới càng rõ hơn việc ông vô tình trở thành công cụ cho cuộc tranh đấu khi nhiệm kỳ VII của VFF sắp kết thúc. Cái kết cho chiến dịch SEA Games 29 mở đầu cho một chiến dịch khác: Giành vị trí trong Ban chấp hành VFF khi Đại hội nhiệm kỳ VIII được dự kiến diễn ra vào tháng 3/2018. Và để phục vụ mục đích đó, một bộ phận dư luận nào đó không ngừng "đánh" người này, chuẩn bị "tô hồng" người kia để hy vọng có thể đạt được một kết quả nhân sự ở Đại hội mới theo ý mình. Những thông tin liên tiếp được tung ra và rồi những người liên quan như ông Gede và HLV Hữu Thắng lại phải nói lại cho rõ đã cho thấy đang có những bàn tay muốn biến những phát biểu của họ theo ý đồ phục vụ cho mục đích riêng của mình.
Lùm xùm nên khép lại
Ngay ở nhiệm kỳ VII của VFF này, khi giới truyền thông đặt câu hỏi “VFF có đoàn kết hay không?”, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cố đáp tránh rằng “VFF không mất đoàn kết, mà đoàn kết chưa cao”. Và với những gì đang diễn ra cho thấy đây là sự thật khó chối cãi ở thượng tầng VFF.
Sau vụ việc lùm xùm tốn nhiều giấy mực vừa qua, nhiều NHM cảm thấy chán nản và theo họ tất cả mọi việc nên khép lại ở đây. Nếu thêm những đôi co nữa thì bất kể đúng sai thế nào cũng tạo thành hình ảnh rất xấu và nó sẽ chẳng giúp bóng đá Việt tiến lên. Thay đổi bóng đá Việt Nam theo hướng tích cực là mong muốn của những NHM chân chính, bởi bóng đá là môn thể thao nhận được sự quan tâm của đông đảo xã hội. Thế nhưng lợi dụng chiêu bài đó để thực hiện mục đích đấu đá giành quyền lực thì sẽ chỉ khiến bóng đá Việt đi từ vòng luẩn quẩn này sang vòng luẩn quẩn khác và những người đã không có tâm thật sự chỉ mong giành quyền lực sẽ tiếp tục đưa bóng đá Việt tới những thất bại tiếp theo mà thôi.
Bóng đá Việt Nam đúng là vẫn còn một số tồn tại nhưng bên cạnh đấy là những điểm sáng mà mọi người đều phải thừa nhận, như thành tích ấn tượng của Đội tuyển futsal và ĐT U19 Việt Nam khi đều giành vé tham dự World Cup. Sau tất cả những phát ngôn, tranh cãi, khẩu hiệu “chấn hưng bóng đá Việt Nam” được giương lên. Tai hại ở chỗ dư luận mặc định hiểu rằng cả nền bóng đá này đang gặp vấn đề, dù thực chất vấn đề đang được “mổ xẻ” chỉ nằm ở chuyện thành tích của các ĐTQG.
Phương pháp mà những người này hay làm chính là chỉ trích, tấn công VFF với những vấn đề mà các tổ chức này đang gặp phải. Đấy được cho là những động lực khiến họ tích cực xung phong kêu gọi thay đổi bóng đá Việt Nam, chỉ có điều là toàn thấy họ kịch liệt phê phán những tồn đọng hiện tại của bóng đá Việt Nam, chứ ít thấy họ đưa ra được những biện pháp tốt hơn, hứa hẹn hơn để giúp nền bóng đá có được diện mạo khác trong tương lai gần.
Tại Gala công bố và trao các giải thưởng năm 2016 của LĐBĐ Đông Nam Á diễn ra ở Bali (Indonesia) hôm 23-9, VFF đã được nhận giải thưởng Liên đoàn bóng đá xuất sắc nhất năm của Đông Nam Á. Nhận giải Liên đoàn xuất sắc nhất từ AFF, nhưng có lẽ các lãnh đạo VFF cũng chẳng quá làm vinh dự. VFF đã làm được gì ngoài một số thành tích nhất định ở các giải trẻ, trong khi các giải đấu trọng tâm của U22 Việt Nam (SEA Games), hay tuyển Việt Nam (AFF Cup) đều đã thất bại nặng nề. Tất nhiên, chuyện thắng thua trong bóng đá là bình thường, nhưng điều đáng nói hơn cả là VFF chưa bao giờ thể hiện là một tập thể mạnh, đoàn kết. |