Khoảng 3 giờ sáng, phía hữu ngạn kênh Vĩnh Tế, đoạn qua phường Vĩnh Tế (An Giang) bắt đầu vọng lại tiếng máy nổ tành tạch của những người làm nghề chài lưới, sau một đêm dài lênh đênh trên những cánh đồng ngập nước. Họ trở về, mang theo nhiều sản vật mùa nước nổi, hướng về phía các vựa cá đang sáng đèn chờ sẵn…
Có mặt tại vựa cá của bà Ngô Thị Út ở phường Vĩnh Tế khoảng thời gian đầu canh năm, ấy vậy mà nơi đây đã
có gần 20 người tụ họp. Những người làm nghề lưới thì khệ nệ nào thùng, nào xô
đựng cá tới bán; cánh chủ vựa thì giục “culi” nhanh phân loại cá, tôm; còn cô “con
gái rượu” của ông chủ thì nhàn hơn trong vai trò “kế toán” đang loay hoay ghi
ghi, bấm bấm, tạo nên một khung cảnh đầy nhộn nhịp.
Thấy anh “culi” và
ông chồng có phần làm không xuể, bà Út xoắn tay ngồi phệt xuống chiếc ghế con.
Vừa nhanh tay lựa cá, bà Út vừa kêu cánh bếp nhanh dọn cơm để các chú, bác đến
bán cá ăn… Cứ như vậy, dưới sự “điều hành” của bà Út, công việc trôi chảy như một
dây chuyền đã được lập trình sẵn.
Đợi bà Út ngơi
tay, chúng tôi mới “dám” tiếp cận để dò hỏi thông tin. Khi biết không phải mấy
anh youtuber, bà mới cười xòa rồi nói: Hỏi đi, hỏi đi, mấy chú muốn biết gì,
tui nói nói cho nghe!
Thế rồi bà Út làm
liền một mạch, nào là vào mùa nước nổi, cá đồng rất nhiều, các vựa cá phải thu
mua từ gần 3 giờ cho đến sáng sớm. “Như mấy chú này nè, cứ khoảng 3 giờ hơn là
mấy chú đem cá, tôm, rắn, chuột… vào tới rồi. Tôi mua lại, rồi phân loại bỏ cho
mối, tiểu thương đem về bán ở các chợ sớm”, bà Út nói.
Theo bà Út, hiện mực
nước ngoài đồng còn khá cao, nghề lưới dính cá chưa nhiều. Tầm khoảng tháng
10-11, nước rút bớt cũng là giai đoạn cá đạt đỉnh điểm, nhờ vậy người dân cũng có
thu nhập rất hấp dẫn. Hiện bà Út thu mua cá rô, cá lóc, cá chốt, cá trê, cá
lăng, cá mè vinh dao động từ 50.000 -130.000 đồng/kg; chuột đồng với giá
60.000-90.000 đồng/kg...
Còn việc tên gọi ở đây có cái tên rất lạ là “chợ ma” được bà Út lý giải, do có nhiều vựa cùng mua cá gần nhau nên người
ta thấy đông thì gọi là chợ, hơn nữa chợ này chỉ tồn tại vào mùa nước nổi và “họp
chợ” từ khuya cho tới mờ sáng là dẹp nên người ta gọi là “chợ ma”, cũng không nhớ rõ đã gọi từ bao lâu.
Đến bán cá tại vựa
bà Út, ông Nguyễn Văn Dũng - sống bằng nghề giăng lưới ở phường Vĩnh Tế cho biết,
hiện trên các cánh đồng nước đã về nhiều hơn. Các loại cá linh, cá mè vinh, cá
lóc, cá rô, cá trê cùng nhiều sản vật khác cũng theo con nước mà đến.
Lúc này những người
sống bằng nghề lưới, lọp, dớn… như ông Dũng cũng lênh đênh suốt ngày đêm trên
những cánh đồng mênh mông nước mưu sinh. “Giờ cá cũng về nhiều hơn rồi. Mỗi đêm
tôi giăng lưới kiếm cũng được vài trăm nghìn, hôm trúng thì triệu ngoài, có khi
2 triệu nên mê lắm”, ông Dũng chia sẻ.
Còn anh Nguyễn Văn
Chuôl, cũng ngụ phường Vĩnh Tế cho hay, ngoài giăng lưới, anh còn chạy vỏ lãi dọc
theo bờ kênh ngập nước để săn chuột đồng kiếm tiền thêm. “Giăng lưới xong, mình
chịu khó đi soi đèn bắt chuột, bắt rắn đợi tới giờ thăm lưới. Bình quân mỗi đêm
kiếm được vài trăm, hên thì có tiền triệu”, anh Chuôl nói.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Đại đoàn kết ghi nhận về hoạt động nhộn nhịp của "chợ ma" vùng biên giới mùa nước nổi: