Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Người dân nườm nượp về Phủ Tây Hồ tạ lễ Rằm tháng Chạp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người dân nườm nượp về Phủ Tây Hồ tạ lễ Rằm tháng Chạp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trưa 2/2 (tức Rằm tháng Chạp), hàng nghìn người dân Hà Nội đã đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để dâng hương, tạ lễ và cầu bình an.

Theo quan niệm dân gian “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, Rằm tháng Chạp được xem là dịp quan trọng để người dân bày tỏ lòng thành kính, tạ ơn thần linh sau một năm làm ăn, sinh sống, đồng thời cầu mong bình an, thuận lợi trước thềm năm mới. Bởi vậy, dù bận rộn công việc cuối năm, nhiều người vẫn cố gắng thu xếp thời gian tìm về các đền, chùa, phủ, trong đó Phủ Tây Hồ là điểm đến quen thuộc.
Theo quan niệm dân gian “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, Rằm tháng Chạp được xem là dịp quan trọng để người dân bày tỏ lòng thành kính, tạ ơn thần linh sau một năm làm ăn, sinh sống, đồng thời cầu mong bình an, thuận lợi trước thềm năm mới. Bởi vậy, dù bận rộn công việc cuối năm, nhiều người vẫn cố gắng thu xếp thời gian tìm về các đền, chùa, phủ, trong đó Phủ Tây Hồ là điểm đến quen thuộc.
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết trong khung giờ trưa, khu vực cổng và sân Phủ Tây Hồ luôn trong tình trạng đông đúc. Người dân xếp hàng trật tự để vào dâng lễ, thắp hương. Lễ vật chủ yếu là hương hoa, trái cây, bánh kẹo được chuẩn bị gọn nhẹ, phù hợp với quỹ thời gian eo hẹp của giờ nghỉ trưa..
Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết trong khung giờ trưa, khu vực cổng và sân Phủ Tây Hồ luôn trong tình trạng đông đúc. Người dân xếp hàng trật tự để vào dâng lễ, thắp hương. Lễ vật chủ yếu là hương hoa, trái cây, bánh kẹo được chuẩn bị gọn nhẹ, phù hợp với quỹ thời gian eo hẹp của giờ nghỉ trưa.
Chị Nguyễn Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, do những ngày cuối năm công việc bận rộn nên chị tranh thủ giờ nghỉ trưa đến Phủ Tây Hồ tạ lễ.
Chị Nguyễn Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, do những ngày cuối năm công việc bận rộn nên chị tranh thủ giờ nghỉ trưa đến Phủ Tây Hồ tạ lễ.
“Đây là ngày Rằm cuối cùng của năm nên tôi muốn dâng nén hương để cảm ơn và cầu mong sang năm mới gia đình bình an, công việc thuận lợi”, chị Hằng nói.
“Đây là ngày Rằm cuối cùng của năm nên tôi muốn dâng nén hương để cảm ơn và cầu mong sang năm mới gia đình bình an, công việc thuận lợi”, chị Hằng nói.
Từ tuyến đường dẫn vào cổng đến khuôn viên bên trong Phủ Tây Hồ, nhiều quầy hàng bày bán sẵn các mâm lễ để phục vụ nhu cầu của người dân.
Từ tuyến đường dẫn vào cổng đến khuôn viên bên trong Phủ Tây Hồ, nhiều quầy hàng bày bán sẵn các mâm lễ để phục vụ nhu cầu của người dân.
Các mâm lễ được chuẩn bị đầy đủ, bày biện bắt mắt, với mức giá phổ biến dao động từ khoảng 200.000 đến 300.000 đồng mỗi mâm.
Các mâm lễ được chuẩn bị đầy đủ, bày biện bắt mắt, với mức giá phổ biến dao động từ khoảng 200.000 đến 300.000 đồng mỗi mâm.
Các quầy viết sớ phía ngoài cổng phủ tấp nập người dân ra vào, hoạt động liên tục suốt buổi trưa.
Các quầy viết sớ phía ngoài cổng phủ tấp nập người dân ra vào, hoạt động liên tục suốt buổi trưa.

Lê Khánh