Báo Đại Đoàn Kết Chuyện tử tế

Mùa xuân gieo mầm thiện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mùa xuân gieo mầm thiện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những câu chuyện người tốt việc tốt đầu năm tại TP Đà Nẵng càng gieo thêm những mầm thiện trong dịp xuân mới.

Ngày 24/2, Công an phường An Khê TP Đà Nẵng cho biết đã mời hành khách Đỗ Văn Đông (trú phường An Khê) đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại số tiền thừa khi đi taxi.

Trước đó, ngày 22/2, tài xế Phan Quang Nghĩa Hậu điều khiển xe taxi hãng Tiên Sa (BKS 43H - 100.19) chở anh Đỗ Văn Đông từ đường Tôn Đản về phường Hòa Xuân. Dù cước phí chỉ 106.000 đồng nhưng anh Đông đã chuyển khoản nhầm số tiền là 10,6 triệu đồng.

Sau khi trả khách, anh Hậu phát hiện chuyển nhầm số tiền gấp cả 100 lần cước taxi nên liên lạc anh Đông nhưng không  thành. Anh Hậu đã đến Công an phường An Khê để báo sự việc.

Cũng tại phường An Khê (TP Đà Nẵng), ngày 19/2 (mùng 3 tết),  anh Lê Kim Lương (52 tuổi, trú tổ 18HP) đi tảo mộ cùng gia đình đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ mang tên anh Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) cùng hơn 6,2 triệu đồng.

Anh Lương đã nhanh chóng liên hệ Công an phường An Khê để trình báo và nhờ tìm chủ nhân. Nhờ thông tin trên giấy tờ, chiếc ví đã sớm được trao trả lại đầy đủ cho người đánh mất trong niềm vui mừng, xúc động.

Tại phường Hải Châu (TP Đà Nẵng), Công an phường kịp thời hỗ trợ 2 trường hợp người dân và du khách tìm lại tài sản bị thất lạc trong quá trình tham quan, di chuyển trên địa bàn.

Trước đó, chiều 18/2 (mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), Công an phường Hải Châu tiếp nhận thông tin trình báo của người dân và du khách về việc đánh rơi túi xách, ví tiền khi đi du xuân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ, chiến sĩ thường trực tết đã nhanh chóng tổ chức xác minh, rà soát các nguồn tin liên quan; đồng thời phối hợp kiểm tra, đối chiếu để xác định chủ sở hữu.

Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ tài sản bị thất lạc đã được tìm thấy và trao trả đầy đủ cho người bị mất. Các tài sản đều còn nguyên vẹn.

Nhận lại tài sản, các chủ nhân bày tỏ sự xúc động, vui mừng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày cao điểm Tết. Đại diện người dân gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường vì đã hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp chuyến du xuân đầu năm thêm trọn vẹn.

Theo thống kê của Công an TP Đà Nẵng, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ trực tết đã tiếp nhận, giải quyết và hỗ trợ gần 20 trường hợp người dân, du khách bị thất lạc tài sản. Trong đó, đa phần các tài sản do người đi đường nhặt được, tự giác mang đến bàn giao cho cơ quan công an gần nhất để nhờ xác minh tìm khổ chủ.

Những hành động đẹp trong ngày đầu năm mới không chỉ mang lại niềm vui, sự may mắn cho những người đánh rơi tài sản, mà còn gieo những mầm thiện, cổ vũ tinh thần hướng thiện, nghĩa cử trung thực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phát huy thương hiệu con người Đà Nẵng thân thiện, nghĩa tình. 

Nguyễn Tú