Mỗi cuốn sách, một cách đón xuân
Mỗi dịp Xuân về, một dòng sách Tết lại âm thầm xuất hiện. Không chạy theo thị hiếu số đông, sách Tết được làm công phu, hướng tới đối tượng cụ thể. Mùa xuân Bính Ngọ ghi dấu sự góp mặt đa dạng của nhiều ấn phẩm, mỗi cuốn chọn một cách riêng để mở cánh cửa năm mới.
Những năm gần đây, sách Tết dần hình thành như một dòng sách riêng, hướng tới các nhóm độc giả khác nhau. “Sách Tết Bính Ngọ 2026” của Đông A - hợp tuyển văn, thơ, nhạc, họa - tiếp tục dành cho bạn đọc trưởng thành, những người đã có độ lắng của trải nghiệm sống và đọc để chiêm nghiệm. “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” của NXB Kim Đồng xác định bạn đọc thiếu nhi là trung tâm, đồng thời mở rộng tới trải nghiệm đọc chung của cả gia đình. Trong khi đó, “Khi én đưa thoi: Con người, lịch sử và văn hóa Việt” do nhà báo Nguyễn Hạnh tuyển chọn lại hướng tới những độc giả muốn đón xuân bằng suy tư và tri thức.
Nếu “Sách Tết Bính Ngọ 2026” của Đông A được xem là một dòng chảy đã định hình, thì “Nhâm nhi Tết Bính Ngọ” là sự tiếp nối quen thuộc của Kim Đồng trong nhiều năm trở lại đây. Với ấn bản năm Bính Ngọ, Kim Đồng tiếp tục phát huy thế mạnh làm sách cho thiếu nhi bằng một tuyển tập đa thể loại gồm truyện ngắn, thơ, tản văn, khảo cứu lịch sử, mỹ thuật, âm nhạc - tất cả đều xoay quanh mùa xuân và hình tượng con ngựa. Không gian Tết hiện lên gần gũi qua bếp lửa bánh chưng, chén chè xanh, ký ức tuổi thơ, đồng thời mở rộng sang tranh dân gian, lễ hội đua ngựa và những câu chuyện lịch sử gắn với năm Ngọ. Lấy bạn đọc nhỏ làm trung tâm nhưng không khép kín trong thế giới trẻ thơ, cuốn sách tạo điều kiện để các thế hệ cùng đọc, cùng sẻ chia những cảm xúc và ký ức về Tết. Ngày 24/1, Kim Đồng còn tổ chức những hoạt động trải nghiệm đọc dành cho thiếu nhi qua phần giao lưu với nhà văn Cao Nguyệt Nguyên và workshop làm thiệp tết Ngựa - góp phần đưa sách Tết bước vào đời sống.
Trong khi đó, “Khi én đưa thoi: Con người, lịch sử và văn hóa Việt” đánh dấu lần đầu Omega+ tham gia “đường đua” sách Tết. Không chọn cách tái hiện Tết bằng hình ảnh quen thuộc, cuốn sách mở ra mùa xuân bằng chiều sâu tri thức. Tuyển chọn từ các bài viết đăng trên Tạp chí Xưa & Nay trong năm 2025, ấn phẩm dẫn dắt người đọc nhìn lại lịch sử Việt Nam như một không gian đối thoại giữa con người, biến cố và văn hóa - một cách “đón xuân” bằng suy ngẫm, phù hợp với những độc giả muốn dành thời gian đọc Tết để chiêm nghiệm.
Bên cạnh những điểm riêng về đối tượng và cách tiếp cận, các cuốn sách Tết gặp nhau ở một điểm chung: sự đầu tư nghiêm túc về mỹ thuật, in ấn và hình thức trình bày. Các đơn vị xuất bản đều coi sách Tết không chỉ là ấn phẩm để đọc, mà còn là một “vật phẩm văn hóa” của mùa xuân, định hình một thú đọc - thú chơi sách Tết trong độc giả đương đại. Đông A, ngoài bản phổ thông, còn thực hiện các bản bìa cứng đặt trong hộp sơn mài dành cho người chơi sách hoặc làm quà tặng. Kim Đồng thiết kế hộp quà Tết kèm mô hình ngựa hoa xinh xắn, tạo thêm trải nghiệm thị giác và cảm xúc cho bạn đọc nhỏ. Nhiều cuốn sách Tết khác cũng được chăm chút từ giấy in, màu sắc, bố cục, đến các chi tiết quà tặng đi kèm như thiệp, tranh in, bao lì xì…
Đáng chú ý, các đơn vị làm sách ngày càng mời nhiều họa sĩ tham gia minh họa. Ví như sách Tết của Đông A quy tụ các họa sĩ đương đại như Đặng Xuân Hòa, Hoàng Phượng Vỹ, Đỗ Hoàng Tường… Kim Đồng lựa chọn đội ngũ họa sĩ trẻ hơn có phong cách phù hợp với thiếu nhi, sử dụng màu sắc tươi sáng, đường nét sinh động, giúp không khí Tết hiện lên rộn ràng, gần gũi với cảm xúc trẻ thơ.
Không ồn ào, sách Tết vì thế đang âm thầm tạo dựng một không gian đọc riêng trong đời sống đương đại. Mỗi cuốn sách mang một cách đón xuân khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần trân trọng văn hóa đọc - nơi mùa xuân được giữ lại bằng chữ nghĩa, hình ảnh và mỹ cảm.