Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lai Châu: Mang không khí Tết đến đồng bào nơi biên cương Khổng Lào

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lai Châu: Mang không khí Tết đến đồng bào nơi biên cương Khổng Lào

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Khổng Lào đã dành tặng các phần quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và cùng bà con gói bánh chưng.

Ngày 27/1, tại bản Nà Vàng, xã Khổng Lào (Lai Châu), Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Bản Nà Vàng nằm ở phía Bắc xã Khổng Lào, có diện tích tự nhiên khoảng 600 ha. Toàn bản hiện có 66 hộ với 298 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Giáy và Mông cùng sinh sống.

Bà con dân bản được tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc. Ảnh: Thu Thủy.
Bà con dân bản được tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc. Ảnh: Thu Thủy.

Có mặt tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham gia gói bánh chưng cùng bà con. Ảnh: Thu Thủy.
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tham gia gói bánh chưng cùng bà con. Ảnh: Thu Thủy.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của nhân dân bản Nà Vàng; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Tặng điện thoại cho bà con. Ảnh: Thu Thủy.
Tặng điện thoại cho bà con. Ảnh: Thu Thủy.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Bộ đội Biên phòng đã trao quà Tết cho Nhân dân; tặng quà cho 13 hộ nghèo, cận nghèo; trao 30 chiếc điện thoại cho bản; tặng quà cho 10 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, “Gian hàng 0 đồng”, trò chơi dân gian và bữa cơm “vui Xuân - đón Tết” đã tạo nên không khí ấm áp, thắm đượm nghĩa tình quân - dân.

Hân Nguyễn