Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Lá phiếu nơi phên dậu Lai Châu: Ngày hội của đồng bào vùng cao

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Lá phiếu nơi phên dậu Lai Châu: Ngày hội của đồng bào vùng cao

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ở những bản làng xa xôi nơi biên giới tỉnh Lai Châu, mỗi kỳ bầu cử luôn được đồng bào các dân tộc coi như ngày hội lớn của cộng đồng. Mỗi lá phiếu không chỉ gửi gắm niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước mà còn góp phần vun đắp khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nên sức mạnh giữ vững chủ quyền nơi phên dậu Tổ quốc.

Ngày hội của bản làng

Ở các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, mỗi kỳ bầu cử luôn mang không khí đặc biệt. Khi những tia nắng sớm vừa ló qua sườn núi, bà con các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, La Hủ… đã rộn ràng chuẩn bị xuống điểm bỏ phiếu.

Có người đi bộ từ sớm, có gia đình đưa cả con nhỏ theo cùng. Những bộ váy áo truyền thống rực rỡ sắc màu khiến con đường đất dẫn về nhà văn hóa bản bỗng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Không ít người ví von rằng, ngày bầu cử ở vùng cao chẳng khác nào Ngày hội của bản làng.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Pa Tần. Ảnh: Sa Mộc Đá.
Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Pa Tần. Ảnh: Sa Mộc Đá.

Chị Lù Thị Cảnh (dân tộc Thái) ở bản Pa Tần 3, xã Pa Tần cho biết mỗi lần cầm lá phiếu trên tay chị đều cảm thấy rất tự hào. Chị Cảnh chia sẻ: “Trước đây nhiều người chưa hiểu hết ý nghĩa của bầu cử nên còn e ngại. Nhưng bây giờ bà con được tuyên truyền nhiều hơn nên ai cũng hiểu rằng lá phiếu của mình rất quan trọng. Đi bầu là để chọn người đại diện cho mình nói lên mong muốn của bản làng”.

Ở vùng biên, nơi mỗi bản làng gắn với từng cột mốc chủ quyền, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là cách để người dân khẳng định sự gắn bó với mảnh đất quê hương.

Thiếu tá Bàn Vũ Hậu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pa Tần cho biết, để bà con hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nhiều năm qua cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên xuống bản tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia bầu cử.

“Chúng tôi không chỉ tuyên truyền ở hội trường mà còn đến tận từng nhà, từng nương rẫy để giải thích cho bà con hiểu. Khi hiểu rồi, bà con rất hào hứng tham gia và coi ngày bầu cử như ngày hội chung của cả bản”, Thiếu tá Hậu nói.

Những buổi trò chuyện giản dị giữa cán bộ biên phòng với bà con bên bếp lửa hay trên nương rẫy đã góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn quyền làm chủ của mình. Từ đó, khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân cũng ngày càng được rút ngắn.

Khi tiếng nói của bản làng được lắng nghe

Ở bản Pha Mu, xã Pa Ủ - nơi sinh sống của đồng bào La Hủ, một trong những dân tộc rất ít người,  câu chuyện về quyền làm chủ của người dân cũng đang dần thay đổi.

Cán bộ biên phòng và ban ngành, đoàn thể xã Mù Cả đi tuyên truyền lưu động về bầu cử. Ảnh: Sa Mộc Đá.
Cán bộ biên phòng và ban ngành, đoàn thể xã Mù Cả đi tuyên truyền lưu động về bầu cử. Ảnh: Sa Mộc Đá.

Anh Pờ Lò Hừ cho biết trước đây nhiều người còn nghĩ bầu cử là “việc của Nhà nước” nhưng giờ đây bà con đã hiểu rằng lá phiếu chính là cách để họ gửi gắm mong muốn của mình.

“Bà con đi bầu để chọn người đại diện cho bản làng. Khi đại biểu về tiếp xúc cử tri, người dân cũng mạnh dạn góp ý nhiều hơn, nhất là những vấn đề liên quan đến đường giao thông, trường học hay hỗ trợ sản xuất”, anh Hừ nói.

Ở xã Thu Lũm, anh Chu Phù Xe (dân tộc Hà Nhì, bản Mé Gióng) đã nhiều lần tham gia bầu cử. Với anh, mỗi lần bỏ phiếu là một lần cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người công dân.

Anh Xe chia sẻ: “Chúng tôi mong các đại biểu được bầu sẽ tiếp tục quan tâm đến việc làm đường, xây trường học và hỗ trợ bà con phát triển kinh tế. Khi cuộc sống ổn định, bà con càng gắn bó với bản làng và biên giới”.

Không chỉ những người trung niên, lớp trẻ ở vùng cao hôm nay cũng ngày càng quan tâm đến các vấn đề chung của cộng đồng.

Chị Lừu Thị Ka (sinh năm 2004, dân tộc Mông) ở bản Trung Trải, xã Sì Lở Lầu cho biết, thế hệ trẻ trong bản giờ đây không còn đứng ngoài các hoạt động của cộng đồng. “Chúng tôi được học tập nhiều hơn nên hiểu rằng mỗi người dân đều có trách nhiệm với quê hương. Tham gia bầu cử hay họp bản cũng là cách để góp sức xây dựng bản làng mình tốt hơn”, chị Ka nói.

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tuyên truyền bầu cử tới nhân dân bản Sì Choang, xã Sì Lở Lầu. Ảnh: Sa Mộc Đá.
Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tuyên truyền bầu cử tới nhân dân bản Sì Choang, xã Sì Lở Lầu. Ảnh: Sa Mộc Đá.

Ở bản Trung Trải, ông Vừ A Sinh - một người có uy tín trong cộng đồng, nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức của bà con. Ông Sinh chia sẻ: “Ngày trước bà con ít nói, ít góp ý. Nhưng giờ trong các cuộc họp bản hay khi đại biểu về tiếp xúc cử tri, người dân đều mạnh dạn nêu ý kiến. Điều đó cho thấy bà con đã hiểu quyền của mình và muốn tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng bản làng”.

Những câu chuyện giản dị ấy cho thấy quyền làm chủ của đồng bào dân tộc thiểu số không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một phần của đời sống cộng đồng.

Lá phiếu vun đắp sức mạnh đại đoàn kết

Ở những vùng biên giới xa xôi của tỉnh Lai Châu, mỗi lá phiếu bầu cử còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là sự kết nối giữa người dân với chính quyền, giữa các dân tộc cùng sinh sống trên một vùng đất biên cương.

Khi người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, họ không chỉ tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội mà còn chủ động đồng hành cùng lực lượng chức năng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thu Lũm. Ảnh: Sa Mộc Đá.
Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác bầu cử tại xã Thu Lũm. Ảnh: Sa Mộc Đá.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, việc phát huy quyền làm chủ của đồng bào các dân tộc thiểu số là yếu tố quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hưng, những năm qua Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tham gia các phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Khi người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, họ sẽ tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới. Mỗi lá phiếu, mỗi ý kiến đóng góp của người dân đều góp phần củng cố niềm tin, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của vùng biên”, Đại tá Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh.

Trong hành trình phát triển của đất nước hôm nay, những bản làng nơi biên giới vẫn lặng lẽ giữ một vai trò đặc biệt. Ở đó, đồng bào các dân tộc vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa bền bỉ bám đất, bám bản để dựng xây cuộc sống mới.

Trong dòng chảy ấy, mỗi lá phiếu từ bản làng biên cương không chỉ là quyền công dân mà còn là biểu tượng của niềm tin, của sự gắn bó và của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn lực bền bỉ để giữ vững chủ quyền Tổ quốc từ chính lòng dân nơi phên dậu.

Hân Nguyễn