Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hợp tuyển “Văn mới 10 năm 2015-2025”: Diện mạo đa sắc của văn chương đương đại

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hợp tuyển “Văn mới 10 năm 2015-2025”: Diện mạo đa sắc của văn chương đương đại

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau 25 năm bền bỉ đồng hành cùng văn đàn, Công ty sách Đông A vừa ra mắt ra mắt ấn bản mới nhất: “Văn mới 10 năm 2015-2025” - hợp tuyển văn xuôi của các tác giả mới và tác giả đang được mến mộ, do nhà văn Hồ Anh Thái tuyển chọn. Cuốn sách không chỉ là một “bản đồ văn xuôi Việt” trong thập niên qua mà còn là minh chứng cho tinh thần kết nối và khám phá của văn chương đương đại.

Hợp tuyển “Văn mới 10 năm 2015 - 2025”. 	Ảnh: T.H
Hợp tuyển “Văn mới 10 năm 2015 - 2025”. Ảnh: T.H

Dày 624 trang, “Văn mới 10 năm 2015 - 2025” giới thiệu 41 truyện ngắn của các tác giả từ nhiều thế hệ và vùng miền: những cây bút đã định hình tên tuổi như Ma Văn Kháng, Bảo Ninh, Lê Minh Khuê, Nguyễn Thị Thu Huệ, Mạc Can, Nguyễn Ngọc Tư...; bên cạnh những giọng văn mới mẻ như Võ Đăng Khoa, Hiền Trang, Huỳnh Trọng Khang… Sự đan xen ấy tạo nên một bức tranh đa thanh, nơi mỗi câu chuyện là một lát cắt của đời sống hôm nay - từ miền xuôi đến miền ngược, từ biển đảo đến xứ người, từ những phận người nhỏ bé đến những suy tư về thân phận, lịch sử và hiện tại.

Điều đặc biệt của tuyển tập nằm ở cách tổ chức và tinh thần chọn lựa. Thay vì phân chia theo thế hệ hay đề tài, các truyện được sắp xếp theo thứ tự ABC tên tác giả - một cách “trộn đều” đầy chủ ý, vừa phá vỡ ranh giới giữa “cây đa cây đề” và “ngòi bút trẻ”, vừa thể hiện quan niệm bình đẳng của người tuyển chọn: trong văn chương, giá trị nằm ở tác phẩm chứ không ở tuổi tác hay danh tiếng. Nhờ đó, người đọc có thể bất ngờ bắt gặp sau một truyện đầy chiêm nghiệm của Ma Văn Kháng là một giọng văn trẻ trung, táo bạo của Hiền Trang; sau chất hiện thực sắc lạnh của Lê Minh Khuê là nét huyền ảo, phiêu linh của Hồ Anh Thái…

Là “linh hồn” của bộ tuyển tập từ những ngày đầu, nhà văn Hồ Anh Thái một lần nữa thể hiện vai trò của “người dẫn đường”. Ông không chỉ là người đọc tinh, chọn kỹ, mà còn là người kiến tạo dòng chảy, kiên trì bắc nhịp cầu giữa các thế hệ cầm bút. Trong hành trình 25 năm của Văn mới, Hồ Anh Thái vừa lưu giữ dấu ấn của từng tác giả, vừa phản chiếu sự vận động của văn xuôi Việt - một diện mạo phong phú, biến ảo, đang tìm kiếm tiếng nói đồng điệu giữa thời hiện đại đa tầng. Ở ấn bản lần này, ông cũng góp mặt với truyện ngắn “Vốc nước trong lòng bàn tay” - một lát cắt văn hóa Ấn Độ thấm đẫm trải nghiệm, khẳng định dấu ấn của cây bút luôn dịch chuyển qua nhiều không gian văn hóa.

Không chỉ hấp dẫn ở phần nội dung, hợp tuyển “Văn mới 10 năm 2015 - 2025” còn được đầu tư mỹ thuật công phu. Bìa sách tiếp nối phong cách quen thuộc của bộ tuyển tập: những ô vuông đa sắc tượng trưng cho sự đa diện của văn chương. Ấn phẩm có tranh minh họa của các họa sĩ hàng đầu như Đặng Xuân Hòa, Đỗ Hoàng Tường, Hoàng Phượng Vỹ… - một sự kết hợp giữa văn và họa. Đặc biệt, mỗi cuốn sách tặng kèm một tấm postcard bí ẩn, mang chân dung và lời bình về một tác giả, họa sĩ hay nhà thiết kế trong tuyển tập - như một món quà nhỏ, khơi gợi cảm giác khám phá cho người đọc.

Một tuyển tập văn xuôi không chỉ ghi dấu chặng đường 10 năm của văn học Việt, mà còn nhắc nhớ giá trị của sự đọc, sự lựa chọn và kết nối. Giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay, “Văn mới 10 năm 2015 - 2025” giống như một ô cửa mở ra những thanh âm khác nhau của đời sống - đa thanh, đa sắc và đầy nhân văn.

Hà Thư