Hành động đẹp khi nhặt được đồ đánh rơi của nhiều người dân ở Quảng Trị
Sau khi nhặt được đồ do người khác làm rơi, nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị đã trình báo để cơ quan chức năng để tìm, xác minh, trao trả lại cho chủ sở hữu.
Công an xã Bến Quan (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào lúc 17h50’ ngày 19/10, trong lúc di chuyển từ Nhà Văn hóa thôn 5 (xã Bến Quan) về nhà, em Đoàn Trung Dũng (16 tuổi; trú tại thôn 5, xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị; học sinh lớp 11A2, Trường THCS & THPT Bến Quan) phát hiện một số tiền rơi bên lề đường Hồ Chí Minh nhánh Đông.
Ngay sau đó, em Dũng đã đến trụ sở Công an xã Bến Quan để giao nộp số tài sản này. Qua kiểm đếm, số tiền Dũng nhặt được là hơn 4 triệu đồng.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã Bến Quan nhanh chóng thông báo đến các thôn thông qua Cảnh sát khu vực để tìm, trao trả cho người đánh rơi.
Đến khoảng 19h30’ cùng ngày, chị Trần Thảo Ly (trú tại thôn 5, xã Bến Quan) đến trụ sở Công an xã Bến Quan và cho biết, bản thân chị là người đánh rơi số tiền nói trên. Sau khi xác minh, Công an xã Bến Quan tiến hành bàn giao số tiền cho chị Ly.
Được nhận lại tài sản đánh rơi, chị Ly bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn tới Công an xã Bến Quan và đặc biệt là em Đoàn Trung Dũng. Đồng thời cho rằng, hành động trên của Dũng là một điển hình về sự trung thực, đáng được biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 14/10, Công an xã Bến Quan cho biết, đơn vị cũng xác minh, trao trả tài sản là một chiếc ví (bên trong có 1 sợi dây chuyền vàng (2 chỉ), 3 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân) cho người đánh rơi - bà Phạm Thị Thu Thủy (43 tuổi, trú thôn 3, xã Bến Quan).
Số tài sản này do ông Hoàng Văn Dụng (67 tuổi, trú thôn 4, xã Bến Quan) nhặt được và cùng người thân mang đến giao nộp cho Công an xã Bến Quan.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm nhiều trường hợp khác sau khi nhặt được đồ rơi cũng đã mang đến cơ quan chức năng giao nộp để tìm kiếm, trao trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.
Như, ngày 13/10, sau khi nhặt được sợi dây chuyền màu vàng, chị Hồ Thị Vân (nhân viên một cửa hàng) mang đến giao nộp cho Công an xã Bến Quan; hay, sáng 14/10, sau khi nhặt được chiếc túi chứa hơn 10 triệu đồng tiền mặt, tại khu vực bản Trung Đoàn (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), ông Nguyễn Hữu Sâm (57 tuổi, nhân viên một công ty) cũng đem giao nộp cho Trạm Quân dân y (Đồn Biên phòng Làng Ho, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) nhờ tìm, trao trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.
Tiếp nhận thông tin, tài sản từ người dân, lực lượng Công an xã Bến Quan, Đồn Biên phòng Làng Ho thông báo, xác minh và bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi.
Các chủ sở hữu đều bày tỏ niềm vui, xúc động và cảm ơn hành động đẹp của những người đã nhặt được tài sản cá nhân làm rơi.

Lực lượng chức năng, các đơn vị, tổ chức liên quan đã kịp thời có hành động biểu dương, khích lệ đối với hành động đẹp của những cá nhân sau khi nhặt được của rơi, tìm cách trao trả lại cho người làm mất.
Đồng thời mong muốn, những hành động đẹp này được lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nghĩa tình.