Giành lại vỉa hè, đừng “bắt cóc bỏ đĩa”
Những ngày qua, 126 xã, phường của TP Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị, giành lại vỉa hè, lòng đường. Ở lần ra quân này, Hà Nội quyết tâm “làm sạch” hè phố, đảm bảo an toàn giao thông, diện mạo đô thị khang trang, sạch sẽ. Động thái này của TP Hà Nội được dư luận xã hội hết sức đồng tình, ủng hộ, đồng thời cũng hy vọng trật tự đô thị sẽ thực sự được tái lập chứ không còn cảnh “bắt cóc bỏ đĩa”.
Băn khoăn của dư luận là hoàn toàn có cơ sở, bởi đã hơn một lần Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè, lòng đường, nhưng rồi cứ hết đợt ra quân, mọi sự lại đâu vào đó, không có gì thay đổi. Nói một cách ngắn gọn, dễ hiểu thì khi lực lượng chức năng xuất hiện, mọi hàng quán, dịch vụ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường sẽ tạm “nằm im” chờ đợi. Khi lực lượng liên ngành rút đi, người ta lại tràn ra lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi trông xe, rửa xe, bán hàng... như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từng có không ít ý kiến thắc mắc: Tại sao sau khi lập lại trật tự đô thị, giành lại được vỉa hè, lòng đường, chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan không giữ được mà để người dân tái lấn chiếm? Câu hỏi này tưởng chừng như rất dễ trả lời, nhưng lại khiến chính quyền thành phố đau đầu trong suốt nhiều năm trời. Tại các cuộc họp HĐND thành phố, các kỳ họp Quốc hội, cũng đã có một số đại biểu nêu chất vấn, nhưng rồi vấn nạn này vẫn không được giải quyết triệt để, gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông.
Trước vấn nạn khó dẹp bỏ này, từng có đại biểu HĐND TP Hà Nội, đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi: Việc lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ, giải tỏa lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông liệu có khó đến thế không? Dĩ nhiên là khó rồi, nếu không khó thì sao hàng thập kỷ qua TP Hà Nội không thể giải quyết triệt để được vấn đề này. Song, hầu hết những ý kiến quan tâm đến bộ mặt đô thị Thủ đô đều không tin rằng, chính quyền thành phố phải chịu bó tay trước vấn nạn chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tràn lan.
Từng có ý kiến đặt vấn đề: Liệu có hay không sự “nhấm nháy” của một số cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất đứng ra “bảo kê”, “xé vé” các cá nhân, tổ chức có hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm dịch vụ, kinh doanh, rồi cho phép các công trình vi phạm được tồn tại? Tất nhiên, thực tế cũng có một số cán bộ, công chức nhận “lót tay” để làm ngơ cho các hành vi vi phạm trật tự đô thị, nhưng số đó không nhiều, chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Vậy thì vì sao vấn nạn này không thể giải quyết triệt để?
Không có tiêu cực thì chắc do các cán bộ cơ sở thương dân, không nỡ giải tỏa các công trình vi phạm, sợ lập lại trật tự đô thị gắt gao quá sẽ làm họ mất kế sinh nhai, nên mới “mắt nhắm mắt mở” coi như không biết. Có lẽ đây chính là lý do mà suốt nhiều năm trôi qua TP Hà Nội vẫn loay hoay không thể giải quyết dứt điểm vấn nạn chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán kinh doanh, làm dịch vụ. Cũng chính vì sự thiếu quyết liệt, rốt ráo của chính quyền địa phương mà nhiều lần ra quân của thành phố cũng chỉ như “đánh trống, bỏ dùi”, không thực sự có tác dụng lâu dài trong việc lập lại kỷ cương đô thị.
Việc tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không hề bị xử lý đã khiến những người vi phạm nhờn luật, không còn biết kiêng dè điều gì. Cứ hết đợt ra quân, lực lượng chức năng rút đi là những người vi phạm lại hoạt động như cũ. Bởi thế, lần ra quân rầm rộ này của Hà Nội nhằm lập lại trật tự kỷ cương đô thị, giành lại vỉa hè, lòng đường được kỳ vọng sẽ có khác biệt với những lần ra quân trước đó, không “đánh trống, bỏ dùi” để rồi việc giải quyết vấn nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giống như kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”. Dư luận xã hội hy vọng sau đợt ra quân này, Thủ đô sẽ có diện mạo đô thị mới khang trang, sạch đẹp!