Đà Nẵng, Quảng Ngãi: Khẩn trương dọn sạch, khôi phục cuộc sống
Sáng 31/10, khi nước lũ bắt đầu rút, người dân nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã cùng lực lượng bộ đội và dân quân khẩn trương dọn bùn đất, thu gom rác thải, nỗ lực sớm ổn định cuộc sống.
Tại xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, vừa dùng máy bơm xịt rửa, đẩy bùn ra khỏi nhà, ông Bùi Tấn Thanh chia sẻ: “Trận lũ này quá nguy hiểm hơn vì nước lên quá nhanh. Chỉ trong vài giờ, nước đã dâng cao khiến chúng tôi không kịp di chuyển tài sản lên chỗ an toàn”.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Minh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 887 cùng cán bộ xã đã tổ chức lau dọn, chăm sóc từng phần mộ liệt sĩ. Còn tại Trường Tiểu học Bình Minh, hơn 50 chiến sĩ của Trung đoàn Bộ binh 887 được huy động làm sạch khuôn viên, bàn ghế, chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp.


Đến sáng 31/10, nhiều điểm như: trường học, trạm y tế, nghĩa trang liệt sĩ và các tuyến đường chính đã cơ bản được khắc phục. Hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục hỗ trợ dọn dẹp tại các khu vực công cộng và nhà ở của người dân yếu thế, giúp địa phương sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho hay, ngay sau khi nước rút, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng gồm công an, quân sự, đội xung kích, tổ phòng chống thiên tai và người dân cùng tham gia khắc phục hậu quả. Đồng thời, xã phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Trung đoàn 93 và Trung đoàn Bộ binh 887 hỗ trợ dọn dẹp tại các trường học, trạm y tế, chợ, nghĩa trang liệt sĩ và các tuyến giao thông.

Tại Đà Nẵng, ông Trương Đình A, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Đại Lộc cho biết: “Sáng nay, chúng tôi đã huy động 145 dân quân trên địa bàn xã cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5, chia thành 8 nhóm để dọn dẹp bùn đất và rác thải tại các trường học trong xã".

Theo ông A, nước lũ bắt đầu rút từ tối 30/10, ngay khi mực nước hạ xuống, chúng tôi lập tức triển khai lực lượng dọn dẹp. Nước rút đến đâu, chúng tôi làm sạch đến đó, nhằm tránh ô nhiễm môi trường và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh”.

Cô Võ Thị Diễm Châu, Hiệu trưởng Trường mầm non Đại An, xã Đại Lộc cho biết: “Những ngày trước, nước sông Vu Gia dâng cao khiến khuôn viên và các phòng học của trường bị ngập sâu. Đến chiều tối 30/10, nước bắt đầu rút, để lại lớp bùn non dày đặc bám trên sàn, bàn ghế cùng rác thải ngổn ngang khắp nơi".

"Rất may, sáng 31/10, lực lượng quân đội, dân quân cùng các cô giáo trong trường đã chung tay dọn dẹp, đẩy bùn đất ra ngoài, vệ sinh sạch sẽ để sớm đón học sinh trở lại học tập”, cô Châu chia sẻ.