Đà Nẵng: Phố cổ Hội An nhìn từ trên cao mênh mông nước lũ
Từ chiều 27 đến ngày 28/10, lũ từ thượng nguồn đổ về làm mực nước sông Hoài dâng cao, tràn sâu vào khu phố cổ Hội An. Nhìn từ trên cao, phố cổ như chìm trong biển nước, chỉ còn những mái ngói rêu phong thấp thoáng giữa mênh mông dòng lũ.

Trưa 28/10, hầu hết các tuyến đường trong phố cổ Hội An đều mênh mông nước. Nhiều khu vực như: đường Bạch Đằng, đường Nguyễn Phúc Chu;... nước ngập sâu, có nơi nước dâng cao cả mét.

Từ cuối chiều 27/10 đến trưa 28/10, mực nước trên sông Hoài đã vượt báo động hai khoảng 0,25 m.

Theo lãnh đạo UBND phường Hội An, các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để đảm bảo an toàn cho người dân, hỗ trợ du khách trong thời tiết xấu.


Phố cổ Hội An nằm ở hạ nguồn sông Thu Bồn, do vị trí sát sông, thấp trũng nên hằng năm thường xuyên ngập trong nước. Người dân, các tiệm buôn ở Hội An đã sống chung với lụt hằng năm nên không mấy bất ngờ khi nước dâng cao từ vài ngày qua.

Dù vậy, lũ lụt cũng tạo ra sự hiếu kỳ cho nhiều du khách lần đầu tới phố cổ. Các con đường ngập sâu trong nước, những dãy nhà cổ mênh mông trong nước tạo ra hình ảnh khá khác lạ.
