Đà Nẵng: Khẩn cấp huy động lực lượng giúp cả làng dời nhà vì nứt núi
Đồi núi phía sau làng Tắk Ri, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng bị nứt một vệt lớn và sạt xuống, đe dọa 11 hộ dân ở dưới làng, vì thế chính quyền xã Trà Tập quyết định kết hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn cấp giúp dân làng dời nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn.
Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết: “Vết nứt lớn, kéo dài và đã có hiện tượng sạt xuống cỡ 20 – 30 m nên 11 hộ dân ở làng Tắk Ri tuyệt đối không thể ở đây được nữa. Vì ai biết lúc nào ngọn núi sẽ ấp xuống làng này. Chính vì vậy, chính quyền đã huy động lực lượng để giúp bà con tháo dỡ nhà cửa, giữ được cái gì hay cái nấy”.

Trong hai ngày vừa qua, chính quyền đã hoàn thành tháo dỡ 6 căn nhà trong vùng nguy hiểm, sơ tán 14 hộ với gần 60 nhân khẩu cùng tài sản đi đến nơi an toàn.
“Tiếp đến ngày 31/10, các lực lượng công an, dân quân, thanh niên với hơn 50 người tiếp tục hỗ trợ tháo dỡ, di dời những căn nhà còn lại. Có 2 nhà đã bị nghiêng hẳn, rất khó tháo dỡ. Cũng may người dân làm nhà bằng gỗ nên có thể tháo rời đem đi, chứ nếu là nhà xây thì chắc cũng đành bỏ”, ông Thực nói thêm.

Lãnh đạo UBND xã Trà Tập cho biết, trước hết, trong thời gian tháo dỡ, các hộ bị ảnh hưởng được sơ tán xen ghép nhà người thân và điểm trường. Còn chính quyền sẽ chọn mặt bằng sẽ tiến hành dựng lại nhà tại nơi ở mới an toàn hơn.

Ông Hồ Văn Lâm (44 tuổi, thôn Tắk Ri, xã Trà Tập) là một trong những hộ di dời nhà sớm nhất do căn nhà của ông nằm ngay chân điểm sạt. Mấy ngày nay ông lo tháo dỡ nhà, di dời tài sản, xong việc ông lại cùng lực lượng xã hỗ trợ di dời cho các hộ xung quanh.

“Núi sau nhà đã nứt mình sợ lắm, không dám ở nữa đâu. Bà con trong làng cùng giúp nhau nghe lời cán bộ di dời đến nơi an toàn thôi. Giữ được cái gì hay cái nấy”, ông Lâm chia sẻ.

Theo ông Lê Trung Thực, thực tế trước tình hình núi nứt, khu dân cư này xác định là không thể tiếp tục để người dân sinh sống ở được nữa, vì thế đây không phải là sơ tán mà là di dời.

“Trước mắt thì vận động người dân ở xen ghép, nếu có nhà người quen thì mượn tạm chỗ để dựng nhà. Sau này, xã cố gắng tìm vị trí đất để bố trí tái định cư thì bà con di chuyển tới đó. Nhưng có cái khó là sự việc không phải là câu chuyện nói làm ngay được”, ông Thực cho hay.

Trước mắt, trong thời gian sơ tán, những hộ dân cũng được chính quyền địa phương đảm bảo lượng thực để sống, đảm bảo người dân không bị thiếu thốn.