Báo Đại Đoàn Kết Chuyện tử tế

Cô giáo vùng sâu giàu lòng nhân ái tiếp sức học trò nghèo ở Lâm Đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cô giáo vùng sâu giàu lòng nhân ái tiếp sức học trò nghèo ở Lâm Đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ vững vàng chuyên môn, cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng) còn được biết đến như “người giữ lửa” thầm lặng. Gần 10 năm qua, cô đã bền bỉ tiếp sức cho hàng trăm học sinh nghèo vượt qua đói nghèo, nuôi dưỡng ước mơ đến trường bằng những bữa cơm nóng và cả những chương trình đỡ đầu dài hơi đầy nhân ái.

 

Cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung chuẩn bị chu đáo những suất ăn trưa miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đỗ Lâm.
Cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung chuẩn bị chu đáo những suất ăn trưa miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đỗ Lâm.

Bếp ăn yêu thương giữ bước chân trò nghèo

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được xây dựng khang trang giữa xã vùng sâu Quảng Phú, nhưng hành trình “gieo chữ” nơi đây chưa bao giờ dễ dàng. Hầu hết học sinh là con em gia đình làm nông, đường đến trường xa, việc duy trì sĩ số luôn là bài toán nan giải.

Những năm gần đây, chính sách hỗ trợ ăn bán trú của Nhà nước đã góp phần quan trọng giữ chân học sinh. Tuy nhiên, với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, một bữa cơm đạm bạc vẫn chưa đủ để các em yên tâm đến lớp.

Xuất phát từ trăn trở ấy, năm 2016, cô giáo Thùy Dung bắt đầu hành trình mà chính cô gọi là “nấu cơm giữ học trò”. Cô nhớ lại hình ảnh những đứa trẻ mang theo bọc cơm nguội, nắm cơm đã đổi màu vì thức ăn… khiến thầy cô không khỏi xót xa. Một lần, cô chụp lại khoảnh khắc đó đăng lên mạng xã hội để kêu gọi sự giúp đỡ – và điều kỳ diệu đã đến.

Nhờ tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm, tháng 12/2016, những suất cơm miễn phí đầu tiên được chính tay cô Dung nấu đã đến với hơn 100 học sinh nghèo, mỗi tuần một bữa.

Không dừng lại ở đó, năm 2019, cô vận động mạnh thường quân xây dựng một bếp ăn kiên cố trên diện tích hơn 1.200 m², đủ không gian để học sinh ăn, nghỉ trưa an toàn và sạch sẽ. “Nếu một bữa cơm có thể giúp một đứa trẻ không bỏ học, thì mọi công sức đều xứng đáng”, cô Dung bộc bạch.

Từ một bữa/tuần ban đầu, đến nay gần 200 học sinh được ăn 3 bữa/tuần, thời điểm dịch Covid-19 tăng lên 4 bữa/tuần. Gần 200.000 suất cơm miễn phí đã được cô nấu trong gần một thập kỷ – một con số biết nói về sự bền bỉ của trái tim nhân hậu.

Năm 2019, cô Dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất là việc ngày càng nhiều học trò nghèo có thể tiếp tục con đường học tập.

Ngôi nhà do cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung vận động xây dựng, nay đã trở thành bếp ăn và nơi nghỉ trưa của học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: Đỗ Lâm.
Ngôi nhà do cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung vận động xây dựng, nay đã trở thành bếp ăn và nơi nghỉ trưa của học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Ảnh: Đỗ Lâm.

Kết nối yêu thương, nâng đỡ những mảnh đời nhỏ bé

Không chỉ nấu cơm cho học sinh nghèo, từ năm 2019, cô giáo Thùy Dung còn kết nối các nhà hảo tâm để đỡ đầu hơn 90 trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Nô (cũ). Đến nay vẫn còn 70 học sinh mồ côi, bệnh tật, hộ nghèo được cô hỗ trợ hằng tháng.

Tùy hoàn cảnh, mỗi em được nhận từ 500.000 đến 2 triệu đồng/tháng, bằng tiền mặt hoặc nhu yếu phẩm, nhằm giúp các em duy trì việc học. Ngoài ra, cô còn vận động hỗ trợ chữa bệnh, mua sách vở, quần áo, phương tiện đi lại, thậm chí xây nhà cho những gia đình đặc biệt khó khăn.

“Từ năm 2019 đến nay, tôi đã vận động được hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ học sinh khó khăn. Có 7 em được xây nhà mới. Một số em đã học nghề, học đại học và tôi vẫn đồng hành cho đến khi các em ra trường”, cô Dung chia sẻ.

Em Đoàn Thị Thảo Nguyên (xã Krông Nô) mồ côi cha, mẹ bỏ đi, ba chị em nương tựa vào nhau. Từ tháng 8/2022 đến nay, dù Nguyên đã là sinh viên Đại học Tây Nguyên, cô Dung vẫn đều đặn hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. “Nếu không có cô Dung, chắc em đã không thể đi học đến hôm nay”, Nguyên xúc động nói.

Em Võ Thị Thuỳ Trang (xã Nam Đà) cho biết, gia đình nghèo, mẹ thường xuyên đau ốm, em gái bệnh nặng. Từ năm 2022, Trang được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, và đầu năm 2023, cô Dung tiếp tục vận động xây nhà mới cho gia đình. “Nhờ cô Dung, gia đình em mới có được mái nhà ấm áp”, Trang chia sẻ.

Hằng tháng, cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung đến thăm và trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đỗ Lâm.
Hằng tháng, cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung đến thăm và trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đỗ Lâm.

Lan tỏa nhân ái giữa vùng đất còn nhiều gian khó

Câu chuyện của cô giáo Huỳnh Thị Thùy Dung là minh chứng đẹp đẽ về tấm lòng của những người “gieo chữ” nơi vùng sâu. Ở nhiều ngôi trường khó khăn trên khắp cả nước, còn biết bao thầy cô vẫn ngày ngày âm thầm giữ lửa những bếp ăn bán trú – những bếp ăn không chỉ đỏ lửa mà còn ấm tình người.

Chính sách của Nhà nước, sự đồng hành của cộng đồng và đặc biệt là tấm lòng của những người giáo viên như cô Dung đã tạo nên “sợi dây” giữ chân học sinh nghèo – không chỉ bằng những bữa cơm đủ dinh dưỡng, mà bằng niềm tin, hy vọng và động lực để các em bước tiếp con đường đến tương lai.

Thanh Nga - Đỗ Lâm