Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Cảnh hắt hiu ở khu chợ một thời sầm uất nhất vùng biên Móng Cái

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cảnh hắt hiu ở khu chợ một thời sầm uất nhất vùng biên Móng Cái

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong ký ức của nhiều người, chợ Trung tâm Móng Cái (Quảng Ninh) là một thiên đường mua sắm với đủ loại hàng hóa, từ những sản phẩm nội địa đến hàng ngoại nhập từ Trung Quốc.

Chợ Trung Tâm Móng Cái hay còn gọi là Chợ 1 Móng Cái, một thời được xem là chợ cửa khẩu sôi động bậc nhất miền Bắc, đồng thời cũng là điểm du lịch luôn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua sắm.Tiếng nói cười, tiếng mặc cả, tiếng xe cộ tấp nập, người vác hàng chen vai với khách trong khu chợ…, tất cả tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt suốt ngày đêm.

9h sáng một ngày cuối tháng 10, sân chợ Trung tâm Móng Cái vắng lặng bóng người, chỉ có những chiếc xe ô tô được gửi qua đêm đỗ tại đây. Ảnh: Nguyễn Quý.
9h sáng một ngày cuối tháng 10, sân chợ Trung tâm Móng Cái vắng lặng bóng người, chỉ có những chiếc xe ô tô được gửi qua đêm đỗ tại đây. Ảnh: Nguyễn Quý.
Các quầy hàng ở tầng 1 là nơi mở cửa sớm nhất. Ảnh: Nguyễn Quý.
Các quầy hàng ở tầng 1 là nơi mở cửa sớm nhất. Ảnh: Nguyễn Quý.
Nhưng người bán chủ yếu ngồi xem điện thoại. Ảnh: Nguyễn Quý.
Nhưng người bán chủ yếu ngồi xem điện thoại. Ảnh: Nguyễn Quý.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở tầng 2. Ảnh: Nguyễn Quý.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra ở tầng 2. Ảnh: Nguyễn Quý.
Các ngả đường lên xuống trong khu chợ đều vắng vẻ. Ảnh: Nguyễn Quý.
Các ngả đường lên xuống trong khu chợ đều vắng vẻ. Ảnh: Nguyễn Quý.
Hàng loạt kiot đóng cửa, có dấu hiệu ngừng kinh doanh từ lâu. Ảnh: Nguyễn Quý.
Hàng loạt kiot đóng cửa, có dấu hiệu ngừng kinh doanh từ lâu. Ảnh: Nguyễn Quý.
Nhiều quầy treo biển cho thuê. Ảnh: Nguyễn Quý.
Nhiều quầy treo biển cho thuê. Ảnh: Nguyễn Quý.
Chị Phan Thị Yến, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Trung tâm Móng Cái cho biết, tình cảnh vắng vẻ xuất hiện từ sau đại dịch Covid-19, mỗi năm lại càng vắng hơn. Ảnh: Nguyễn Quý.
Chị Phan Thị Yến, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Trung tâm Móng Cái cho biết, tình cảnh vắng vẻ xuất hiện từ sau đại dịch Covid-19, mỗi năm lại càng vắng hơn. Ảnh: Nguyễn Quý.
Các tiểu thương khác cho biết, họ đến chợ như một thói quen, chủ yếu để "buôn chuyện" cho qua ngày, vì giờ cũng không biết làm việc gì khác. Ảnh: Nguyễn Quý.
Các tiểu thương khác cho biết, họ đến chợ như một thói quen, chủ yếu để "buôn chuyện" cho qua ngày, vì giờ cũng không biết làm việc gì khác. Ảnh: Nguyễn Quý.
Trao đổi với PV Đại đoàn kết, ông Vũ Tiến Chung, Trưởng Ban Quản lý chợ Móng Cái nhận định: Hầu hết chủ các kiot đã cao tuổi, họ đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng không thể bàn giao lại cho con, cháu, vì lớp trẻ ngày nay không mặn mà với việc kinh doanh truyền thống nữa. Ngoài ra khi việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đã trở nên phổ biển, thì các chợ truyền thống là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Đó là lý do chợ Trung tâm Móng Cái đã có khoảng 60% kiot đóng cửa, tiểu thương ngừng kinh doanh.
Trao đổi với PV Đại đoàn kết, ông Vũ Tiến Chung, Trưởng Ban Quản lý chợ Móng Cái nhận định: Hầu hết chủ các kiot đã cao tuổi, họ đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng không thể bàn giao lại cho con, cháu, vì lớp trẻ ngày nay không mặn mà với việc kinh doanh truyền thống nữa. Ngoài ra khi việc kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đã trở nên phổ biển, thì các chợ truyền thống là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Đó là lý do chợ Trung tâm Móng Cái đã có khoảng 60% kiot đóng cửa, tiểu thương ngừng kinh doanh.

Nguyễn Quý