Báo Đại đoàn kết Văn hóa

Bế mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Bản trường ca của niềm tin và khát vọng

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Bế mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”: Bản trường ca của niềm tin và khát vọng

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Tối 15/9, Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã bế mạc tại Hà Nội. Sau gần 3 tuần diễn ra, Triển lãm đã để lại dư âm sâu đậm trong lòng hàng triệu người dân và du khách. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa - chính trị lớn nhất từ trước tới nay, mà còn là điểm hẹn của lịch sử, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, mở ra tầm nhìn cho tương lai.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan. Ảnh: CTV.
Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan. Ảnh: CTV.

Niềm tự hào lan tỏa

Ngay từ những ngày đầu khai mạc, triển lãm đã chứng kiến dòng người nối dài về Hà Nội. Từ những cựu chiến binh từng cầm súng trên chiến trường, đến những em học sinh lần đầu “gặp” lịch sử qua công nghệ thực tế ảo, tất cả đều tìm thấy ở đây một phần ký ức, một nguồn cảm hứng.

Hòa trong dòng người tham quan, anh Nguyễn Công Danh (đến từ Hải Phòng) không ngừng giơ điện thoại “check-in” trước những khí tài quân sự hiện đại như máy bay không người lái, pháo tự hành, đầu đạn hay động cơ tên lửa “Made in Vietnam”. Lần đầu được thử nghiệm “lái xe không kính vượt Trường Sơn” bằng công nghệ VR, anh Danh có cảm giác như được trở về chiến trường xưa với hố bom dày đặc, khúc cua hiểm trở cùng âm thanh bom đạn vang rền bên tai. “Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một triển lãm lịch sử kết hợp công nghệ tiên tiến. Lịch sử được tái hiện sống động, giúp tôi và những người chưa từng trải qua chiến tranh hiểu rõ hơn những hy sinh của cha ông để giành độc lập dân tộc” - anh Danh chia sẻ.

Không chỉ người dân, triển lãm còn là lớp học lịch sử đặc biệt cho thế hệ trẻ. Dẫn học sinh đến trải nghiệm nhiều gian trưng bày, thầy giáo Bùi Huy Hiếu (Trường THPT Đống Đa, Hà Nội) nhận xét: “Môn Lịch sử vốn khô khan, khó nhớ, nhưng nhờ công nghệ, kiến thức trở nên sinh động và gần gũi hơn. Đến với triển lãm, các em được trực tiếp chứng kiến những sự kiện lịch sử qua hình ảnh, âm thanh, công nghệ tương tác, từ đó có trải nghiệm và bài học bổ ích”. Điều ấn tượng nhất, theo thầy Hiếu, là học sinh có thể “trở về” Quảng trường Ba Đình năm 1945 để chứng kiến khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, hay “cùng đoàn xe không kính vượt Trường Sơn” trong khói lửa. “Đây là cách truyền thụ hiệu quả, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ” -  thầy Hiếu nhấn mạnh.

Cùng gia đình đến tham quan trong ngày cuối cùng, cựu chiến binh Hoàng Văn Thái (Ninh Bình) xúc động khi chứng kiến những thành tựu khoa học - công nghệ vượt bậc của đất nước. Trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ, ông càng trân trọng giá trị hòa bình hôm nay. Tại gian trưng bày sản phẩm sáng tạo của sinh viên Đại học Bách khoa, người cựu chiến binh đã dừng lại thật lâu để quan sát mô hình dây chuyền sản xuất tự động, robot vệ sinh pin năng lượng mặt trời, hay trợ lý ảo Hustva. “Tôi rất tự hào và đặt nhiều hy vọng vào thế hệ trẻ – những người sẽ gánh vác sự nghiệp xây dựng đất nước bằng tri thức và công nghệ. Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, lớp trẻ hôm nay chắc chắn sẽ đưa Việt Nam tiến xa, sánh vai cùng cường quốc năm châu” - ông Thái tin tưởng.

Triển lãm vì thế không chỉ là nơi tham quan, mà thực sự là một cuộc hành trình – hành trình đi tìm bản sắc và niềm tin.

Thành công vượt ngoài mong đợi

6,6 triệu lượt du khách tham quan khu trưng bày của Bộ Quốc phòng
Chiều 15/9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Tại Triển lãm, Bộ Quốc phòng được giao tham gia Khu trưng bày trong nhà với chủ đề “Kiến tạo và phát triển“ và khu trưng bày ngoài trời với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn” bố trí vũ khí trang bị hiện đại ở 8 khu vực trên diện tích hơn 2 ha.
Theo thống kê của Ban Tổ chức, các khu vực trưng bày trong nhà, ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm đã thu hút, đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.
Trong thời gian diễn ra Triển lãm, các lực lượng đã tổ chức cấp phát hơn 170.000 chai nước, 200.000 phong lương khô, 23.000 hộp sữa cho các lực lượng phục vụ và nhân dân. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân của Quân đội đối với nhân dân.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Mặc dù triển khai công tác chuẩn bị trong thời gian ngắn với khối công việc đồ sộ cùng khối lượng vật chất, vũ khí, trang bị lớn, nhưng các thành viên Ban Tổ chức, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Triển lãm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tạo nên kỳ Triển lãm thành công ngoài mong đợi, tạo điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. [Vũ Mạnh]

Theo Ban Tổ chức, sau 19 ngày, triển lãm đã đón hơn 10 triệu lượt khách – một con số chưa từng có. Riêng ngày 13/9, gần 1,3 triệu người đổ về tham quan, khiến các tuyến đường xung quanh chật kín. Với sức hút chưa từng có, trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện số 155/CĐ-TTg, quyết định kéo dài thời gian thêm 10 ngày, đến hết ngày 15/9. Đây là một quyết định kịp thời, thể hiện sự thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân để mọi người có cơ hội được “sống cùng triển lãm”.

Không gian trưng bày rộng gần 260.000m², với 230 gian hàng của 34 tỉnh, 28 bộ ngành, hơn 100 doanh nghiệp, tái hiện toàn diện bức tranh đất nước 80 năm qua. Mỗi gian hàng là một câu chuyện: Bắc Ninh mang quan họ và làng nghề vào không gian ảo; Lào Cai giới thiệu sắc màu vùng cao; Huế đem khát vọng đô thị di sản xanh…

Ông Nguyễn Xuân Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Qua triển lãm, chúng tôi muốn giới thiệu một Bắc Ninh vừa giàu truyền thống quan họ, làng nghề, vừa năng động sáng tạo với công nghệ cao và các khu công nghiệp hiện đại. Đó là cách để bạn bè trong nước và quốc tế thấy rõ một Bắc Ninh hội nhập mà vẫn giữ trọn hồn cốt văn hóa Kinh Bắc”.

Đến từ vùng miền núi phía Bắc, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng cho biết: “Triển lãm là cơ hội quý để Lào Cai quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm công – nông nghiệp đặc trưng, cũng như hình ảnh con người nơi miền biên viễn. Chúng tôi mong muốn từ đây sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác để Lào Cai phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới”.

Công nghệ hiện đại khiến triển lãm trở thành một “bảo tàng sống”: từ khoang lái Airbus A320 mô phỏng, đến UAV tầm xa, robot nâng hàng, xe điện cao cấp “Made in Vietnam”. Người dân không chỉ xem, mà còn được trải nghiệm, tương tác, thậm chí “xuyên không” về những thời khắc lịch sử.

Triển lãm đã trở thành một bảo tàng sống, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện, hun đúc tình yêu Tổ quốc trong lòng mỗi người dân Việt. Đối với những người đã cầm súng, để lại chiến trường một phần xương máu đem lại thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia, Triển lãm không chỉ là nơi tham quan mà còn là một chuyến trở về với ký ức.

Thành công của triển lãm không chỉ ở con số kỷ lục, mà ở việc khơi dậy niềm tự hào, khẳng định vị thế quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Ảnh: Quang Vinh.
Thành công của triển lãm không chỉ ở con số kỷ lục, mà ở việc khơi dậy niềm tự hào, khẳng định vị thế quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Ảnh: Quang Vinh.

Kỳ vọng tầm vóc mới

Nếu triển lãm lần này được ví như “một bản trường ca của lịch sử và hiện tại”, thì Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – công trình có diện tích hơn 900.000m² – chính là “sân khấu của tương lai”.

Đây là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, top 10 thế giới, với kiến trúc lấy cảm hứng từ truyền thuyết Rùa thần Kim Quy và thành Cổ Loa. Không chỉ hiện đại, công trình còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong một lần thị sát đã nhấn mạnh: “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia không chỉ là nơi trưng bày thành tựu, mà phải trở thành một “không gian sống” của văn hóa, sáng tạo, hội nhập, nơi thế giới biết đến Việt Nam không chỉ bằng con số kinh tế mà bằng cả bản lĩnh và trí tuệ dân tộc”.

Để biến tầm nhìn đó thành hiện thực, cần một chiến lược vận hành đồng bộ: đa dạng hóa sự kiện, kết nối chặt chẽ với du lịch, dịch vụ, công nghiệp văn hóa, đồng thời tạo cơ chế cho doanh nghiệp và giới trẻ tham gia sáng tạo. Khi ấy, trung tâm sẽ không chỉ là một công trình hạ tầng, mà là điểm hẹn văn hóa, kinh tế, du lịch của khu vực và thế giới.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Triển lãm thành tựu đất nước cho biết, hiện tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có điều kiện, cơ sở vật chất rất thuận lợi, như sân bãi rộng, đường đi, bãi để xe lớn. Đây là cơ sở để chúng ta có thể tổ chức được các triển lãm lớn. Hiện diện tích làm triển lãm rất hiếm và rất ít. Hà Nội muốn làm triển lãm chỉ có Cung hữu nghị Việt -Xô, Bảo tàng Hà Nội. Nhưng để triển lãm xứng tầm quy mô lớn thì không đâu có thể khang trang rộng rãi như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Đó chính là tiền đề để không chỉ triển lãm của Việt Nam mà triển lãm quốc tế cũng sẽ đến đây. Bởi đây còn thuận lợi về mặt giao thông đi lại, trong đó có đường hàng không. Và qua các triển lãm lớn như vậy sẽ quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra với thế giới. Cũng theo ông Đông, hiện Bộ Công thương đang được giao tổ chức Triển lãm mùa Thu, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới, dự kiến đây sẽ là một trong những triển lãm lớn.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã khép lại, nhưng dư âm còn vang mãi. Đó là dòng người nườm nượp ngày cuối cùng, là những giọt nước mắt của những cựu chiến binh khi đứng trước hiện vật chiến tranh, là nụ cười hồn nhiên của học sinh khi được chạm tay vào công nghệ tương lai.

Thành công của triển lãm không chỉ ở con số kỷ lục, mà ở việc khơi dậy niềm tự hào, khẳng định vị thế quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Đây là thành công của một đất nước biết tôn vinh quá khứ, tự tin với hiện tại, và dám mở cửa hướng đến tương lai.

Trong tương lai, mỗi triển lãm sẽ không chỉ là dịp kỷ niệm, mà là hành trình lan tỏa sức mạnh mềm của Việt Nam. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ là nơi khởi nguồn, nơi Việt Nam kể với thế giới câu chuyện về mình – một dân tộc giàu bản sắc, sáng tạo và hội nhập.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông: Cần cơ chế để Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia trở thành “trái tim văn hóa”

Triển lãm lần này cho thấy nhu cầu tiếp cận văn hóa - lịch sử của người dân là vô cùng lớn. Vấn đề đặt ra là phải xây dựng cơ chế để Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vận hành hiệu quả, trở thành “trái tim văn hóa” của cả nước. Không chỉ tổ chức triển lãm, nơi đây phải là không gian hội tụ của nghệ thuật, sáng tạo, diễn đàn quốc tế, kết nối cộng đồng. Nếu có chiến lược đúng, Trung tâm sẽ là niềm tự hào không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia.
PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia.

PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia: Đầu tư cho văn hóa phải ngang tầm với kinh tế
Triển lãm chứng minh sức mạnh của văn hóa và di sản khi được đầu tư đúng cách. Văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần, mà còn là nguồn lực vật chất – cái tôi gọi là “kinh tế học di sản”. Muốn phát huy, chúng ta phải coi đầu tư cho văn hóa ngang tầm với kinh tế. Khi đó, những công trình như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia sẽ thực sự trở thành động lực, góp phần đưa Việt Nam tiến xa, không chỉ bằng GDP mà còn bằng sức mạnh văn hóa và tinh thần dân tộc.

Hoàng Yến - Vũ Mạnh - Việt Thắng