An Giang: Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Sáng 18/10, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ dâng hương tri ân nhân kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025).
Dự lễ và dâng hương có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và một số tỉnh, thành; lực lượng vũ trang nhân dân; giới văn sĩ tri thức, chức sắc tôn giáo và đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh An Giang…

Theo UBND tỉnh An Giang, hàng năm vào những ngày 26, 27 và 28/8 âm lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân một người anh hùng đã vì dân, vì nước chống Pháp ngay từ buổi ban đầu.

Đọc diễn văn buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, cách đây 157 năm, vào một sáng cuối thu năm 1868 trên mảnh đất Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang), Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hiên ngang bước ra pháp trường. Giữa vòng vây giặc Pháp, trong tiếng khóc nghẹn ngào của dân làng Rạch Giá, Tà Niên, ông vẫn bình thản, đôi mắt sáng, giọng nói sang sảng vang lên giữa chợ Rạch Giá: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.

“Câu nói như một lời thề, một bản tuyên ngôn của lòng yêu nước, là tiếng gọi bất diệt, khơi dậy tinh thần quật khởi của dân tộc Việt Nam suốt hơn một thế kỷ qua. Tên tuổi Nguyễn Trung Trực gắn liền với 2 chiến công vang dội nức lòng nhân dân Nam Kỳ Lục Tỉnh, hai trận đánh thể hiện tài thao lược, bản lĩnh chỉ huy và khí phách kiên cường của người anh hùng áo vải”, ông Lê Trung Hồ nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân khắp nơi đã dâng hương tại tượng đài cụ Nguyễn Trung Trực, thể hiện lòng thành kính đối với vị anh hùng dân tộc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp chống giặc giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc.

Sau đó, các đại biểu, người dân cùng rước linh vị Ông về an vị tại di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, phường Rạch Giá…









