Ấm tình người giữa vùng sạt lở Đà Nẵng
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, hàng chục hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Giữa gian khó, tinh thần “tương thân tương ái” của các cô giáo cùng lực lượng chức năng lại được lan tỏa, thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa vùng sạt lở.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My, hơn 50 bệnh nhân và người nhà đang điều trị nội trú không thể trở về do các tuyến đường bị chia cắt. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Trường Mầm non Hoa Mai đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn Tắk Pỏ chuẩn bị hàng chục suất cơm nóng mỗi ngày, gửi tận tay người bệnh và lực lượng làm nhiệm vụ.
Cô Nguyễn Thị Phương, giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong những suất cơm nóng này phần nào giúp các bệnh nhân và bà con vơi bớt nhọc nhằn giữa mùa mưa bão. Đây cũng là dịp để chúng tôi dạy học sinh bài học về lòng nhân ái, biết yêu thương và sẻ chia với những người có hoàn cảnh khó khăn quanh mình”.

Dù đường sá hiểm trở, các cô giáo cùng thành viên Ban công tác Mặt trận thôn Tắk Pỏ vẫn ngày ngày vượt núi, băng qua những điểm sạt lở để mang lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân vùng bị cô lập.
Cùng lúc đó, lực lượng công an và dân quân thường trực xã Nam Trà My cũng có mặt tại các điểm sạt lở để khắc phục hậu quả. Tại thôn Tắk Lũ, tuyến đường DH10 bị sạt lở nghiêm trọng khiến hàng chục hộ dân bị cô lập. Giữa bùn đất nhão nhoét, những đôi tay rắn rỏi của các chiến sĩ công an và dân quân vẫn không ngơi nghỉ.
Bà Nguyễn Thị Lài, người dân thôn Tắk Lũ, xúc động nói: “Nếu không có lực lượng công an và dân quân đến kịp, chắc gia đình tôi và mấy hộ phía trong chẳng biết xoay xở thế nào. Nhìn họ làm việc quên nghỉ, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn".

Đại úy Phạm Phú Trúc, Phó Trưởng Công an xã Nam Trà My cho biết: “Lực lượng Công an đã tổ chức di dời các hộ dân đến bốn điểm sơ tán an toàn; đồng thời thăm hỏi, tặng quà, cung cấp lương thực và nước uống cho người dân tại các điểm này. Khi thời tiết tạnh mưa, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương để nước lũ nhanh rút, sớm ổn định đời sống cho bà con”.
Không chỉ ở Tắk Lũ, tại tuyến DH9 thuộc thôn Trà Don, mưa lớn khiến đất đá tràn lấp mặt đường dày hơn 50 cm, làm 15 hộ dân bị cô lập. Lực lượng dân quân thường trực xã đã khẩn trương huy động nhân lực, dùng cuốc, xẻng, xà beng đào bới, khai thông tuyến đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

Anh Hồ Văn Bút, dân quân thường trực xã Nam Trà My cho biết: “Mưa lớn những ngày qua, đất tràn khắp nơi, chúng tôi cố gắng khắc phục các tuyến đường dân sinh và Quốc lộ 40B để bà con đi lại, làm nương rẫy an toàn. Mỗi ngày, anh em dân quân còn cõng gạo, mì tôm, thức ăn nhanh và nước uống đến các điểm sơ tán, bảo đảm không ai bị thiếu ăn, thiếu uống trong đợt mưa lũ này”.
Ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My cho biết: “Hiện hầu hết các tuyến đường về thôn, khu dân cư trên địa bàn đều bị sạt lở nặng. Xã đã triển khai phương châm ‘4 tại chỗ’ như, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ để đảm bảo người dân không thiếu ăn, thiếu uống. Cạnh đó, các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương cũng đã kịp thời hỗ trợ bà con tại các điểm sơ tán và bệnh nhân đang bị cô lập.”

Ông Mẫn nói thêm:“Chính quyền xã đang tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm sạt lở và huy động phương tiện cơ giới khơi thông các tuyến đường bị chia cắt. Nếu thời tiết thuận lợi, trong vài ngày tới, xã Nam Trà My sẽ cơ bản thông thương trở lại, đảm bảo việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân”.