U21- Bài học từ những thất bại

Khánh Vy 28/12/2016 10:05

Sau U.21 HAGL, đến lượt U.21 Báo Thanh Niên gục ngã khi đối mặt với U.21 Thái Lan. Bóng đá Việt Nam thêm một lần chịu nỗi ám ảnh người Thái và là những tín hiệu không lấy gì làm vui vẻ trước thềm SEA Games 2017. Những thất bại này cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam nhìn lại mình, sửa chữa mình và học hỏi từ chính đối thủ.

U.21 Thái Lan cho thấy sự hơn hẳn về đẳng cấp so với các cầu thủ U.21 của Việt Nam.

Thua về đẳng cấp

U.21 HAGL dự giải với lực lượng tinh nhuệ nhất, sự kỳ vọng cùng quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch. Ngoại trừ Tuấn Anh không thể tham gia thì tất cả những gương mặt tốt nhất của họ đều có mặt ở giải năm nay. Với những Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn đều đã đóng vai chính ở ĐT Việt Nam cùng các cầu thủ còn lại cũng đều ở đội 1 đã đá V.League 2 mùa giải qua. Thế nên, thất bại không chỉ ở kết quả trong một trận đấu trước một U.21 Thái Lan mới toanh của HAGL, với nhiều gương mặt được xem là tốt nhất và được kỳ vọng là tương lai của cả nền bóng đá khiến những người làm bóng đá và người hâm mộ (NHM) không thể không thất vọng và giật mình.

Cùng với đó, bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2016 được các chuyên gia nhận định là một năm khá thành công. Bởi nó được đánh giá bằng thành tích thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé tham dự VCK U20 thế giới năm 2017 tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hệ thống các giải U vẫn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam kết hợp cùng với doanh nghiệp, đơn vị tổ chức khá thành công và ấn tượng. Những lò đào tạo nổi bật trong nước như như Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG, Hà Nội T&T, Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An cũng đã sản sinh ra rất nhiều tài năng bóng đá trẻ cho Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Đức Chinh, Minh Dĩ... Tuy nhiên những gương mặt, dấu ấn đang được kỳ vọng ấy lại cho thấy việc họ vẫn dậm chân tại chỗ nếu không muốn nói là thụt lùi.

Khác biệt về con người, cách chơi, tư duy, kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc cho đến thể lực, tiểu xảo và toan tính là những điểm vượt trội của lứa U.21 Thái Lan sau 2 chiến thắng trước các đội U.21 của Việt Nam. Điều rất dễ nhận thấy dù không mang đội hình mạnh nhất mà trong thành phần có rất nhiều gương mặt mới được gọi để thử lửa, cọ xát và phát hiện nhân tố mới nhưng người Thái chẳng quá khó khăn để có được chiến thắng trước những hy vọng của bóng đá Việt Nam.

Sau một giải đấu giao hữu dành cho các cầu thủ trẻ, thêm một lần nữa người Thái giúp bóng đá Việt Nam có cơ hội nhìn lại mình, theo cách thực tế nhất từ 2 thất bại mà cả U.21 HA.GL và U.21 Việt Nam phải nhận.

Buồn cả từ thầy

Chuyện hai HLV nội Hoàng Anh Tuấn và Phạm Minh Đức công kích nhau trên mặt báo những ngày qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và đem lại nỗi thất vọng ghê gớm về những ông thầy nội. Cả hai đều là HLV trưởng của đội tuyển U.19 và U.21 Việt Nam, nhưng cái cách mà họ chê bai quân của nhau khiến nhiều người ngao ngán.

Mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra nếu như thuyền trưởng đội tuyển U.21 Việt Nam Phạm Minh Đức không buông ra những lời nhận xét theo kiểu “dìm hàng” quân của HLV Hoàng Anh Tuấn khi đã tỏ ý chê bai tài năng của các cầu thủ U.19 Việt Nam trong màu áo U.21 tại giải. Dù xuất sắc giành vé dự U.20 World Cup 2017 nhưng theo HLV Phạm Minh Đức: “Tôi đã rất bất ngờ khi các em chơi tiến bộ tại giải châu Á vừa qua, và sau đó đã giành vé dự U.20 World Cup. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam còn phải phấn đấu rất nhiều để trở thành cầu thủ giỏi. Hãy nhìn lứa U.19 của HAGL có tư duy chơi bóng cao, đào tạo kỹ thuật cơ bản rất tốt. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn hay hơn lứa U19 hiện tại”.

Thực tế thì những nhận xét của HLV Phạm Minh Đức đã rất đúng sự thật. Các cầu thủ U.19 Việt Nam dù vừa giành vé dự U.20 World Cup, nhưng khoảng cách trình độ của họ với lứa U.21 vẫn còn khá lớn. Hơn nữa, những Đức Chinh, Minh Dĩnh, Trọng Đại, Tấn Sinh… không có nhiều thời gian để kịp thích nghi với lối chơi ở đội tuyển U.21 Việt Nam. Đó là chưa kể họ bị chính các đàn anh của mình “cô lập” vì sự ích kỷ vốn tồn tại trên tuyển nhiều năm qua.

Lời chia sẻ thật của vị thuyền trưởng đội tuyển U.21 Việt Nam đã làm mất lòng người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn- HLV trực tiếp của các cầu thủ U19 Việt Nam vừa tạo nên kỳ tích giành vé dự U.20 World Cup vừa qua. Sau khi bị người đồng nghiệp Phạm Minh Đức chê bai quân của mình, ngay lập tức HLV Hoàng Anh Tuấn đã lên tiếng: “Tôi nghĩ mỗi người có một đánh giá riêng. Tôi cũng nghĩ rằng một đội bóng không thể vừa có lối chơi đẹp, nhưng lại vừa có sự chắc chắn và hiệu quả. Chúng ta cần nói rõ ràng và thẳng thắn, khi công việc không được thuận lợi thì HLV phải nhận trách nhiệm đầu tiên. Như vậy, nếu U.21 Việt Nam thua thì lỗi đầu tiên phải là của cậu ấy (HLV Phạm Minh Đức – PV). Hãy nhận trách nhiệm rồi mới nói tới người xung quanh”.

Việc các HLV nội chê quân của nhau, thậm chí công kích nhau vốn thường xảy ra ở làng bóng đá Việt. Trước đó, cũng chính HLV Phạm Minh Đức “khẩu chiến” kịch liệt tại giải U.21 quốc tế năm 2015 với người đồng nghiệp Nguyễn Quốc Tuấn. Điều đáng nói là cả hai từng là đồng đội cũ của nhau trong màu áo HAGL. HLV Nguyễn Quốc Tuấn thậm chí còn ví HLV Minh Đức với “mớ rau 500 đồng”. Sau đó thì cả hai HLV đã phải xin lỗi vì quá lời với nhau.

Từ cầu thủ tới HLV, bóng đá Việt Nam vẫn tồn tại chuyện “con gà tức nhau tiếng gáy” đã cho thấy người Thái vẫn nhỉnh hơn chúng ta một bậc. Ngẫm mà đúng và thật buồn!.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    U21- Bài học từ những thất bại

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO