Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và trò đùa số phận

An Chi 18/12/2016 09:00

Đã từ lâu, Tuấn Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, vận đen luôn đeo bám không chịu buông tha với cầu thủ người Thái Bình, khi mỗi lần anh lên tuyển là lại phải ngậm ngùi nói lời chia tay vì chấn thương. Ngay cả ở kỳ SEA Games cuối cùng của sự nghiệp năm tới, nếu không chữa trị dứt điểm cái đầu gối, tiền vệ khoác áo số 8 có lẽ sẽ một lần nữa phải đầu hàng số phận.

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và trò đùa số phận

Tuấn Anh có nguy cơ phải nghỉ thi đấu do chấn thương.

Nụ cười từ biệt AFF Cup

Nụ cười ấy, khiến HLV Hữu Thắng, các tuyển thủ và cả những phóng viên Việt Nam tác nghiệp tại Myanmar (vòng bảng AFF Cup 2016) phải ám ảnh. Đó là nụ cười cuối cùng của tiền vệ tài hoa trên sân Thuwunna rực rỡ ánh nắng vàng, trước khi anh phải chia tay ĐTVN về nước. Trong ngày cuối ở xứ Chùa vàng, Tuấn Anh liên tục phải quay đi hoặc cố nói chuyện gì đó với đồng đội để tránh ống kính của phóng viên.

Kể từ khi cùng ĐTVN sang Myanmar tham dự vòng bảng AFF Cup, đó là lần thứ 2 Tuấn Anh được ra sân hít thở bầu không khí Yangon cùng các đồng đội. Mà đúng là Tuấn Anh thích hít thở không khí ngoài trời thật, bởi anh gần như chỉ tập luyện ở phòng gym của khách sạn. Tối, chật hẹp và thiếu thiết bị.

Có rất nhiều người muốn chạy ngay ra để hỏi anh cái đầu gối đã bớt đau chưa, liệu có bình phục được không, liệu có đá được không. Cánh báo chí Việt Nam tò mò lắm, nhưng bên cạnh việc muốn khai thác thông tin về một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở đội tuyển, thì ai cũng lo lắng cho chân sút quê Thái Bình.

Hẳn nhiên là lo lắng và cả tiếc nuối, bởi kể từ khi xem Tuấn Anh còn thi đấu cho U19 Việt Nam, HA Gia Lai, U23 và giờ là ĐTQG, ai cũng phải thừa nhận “Tuấn Anh đá thông minh, triển vọng, cặp với Xuân Trường thì quá tuyệt vời”.

Xem Tuấn Anh và Xuân Trường phối hợp với nhau ăn ý trong từng đường bóng ở trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên trước thềm AFF Cup, mới thấy những lời khen dành cho chân sút CLB Yokohama thậm chí là chư đủ. Không chỉ giúp ĐTVN làm chủ được khu trung tuyến, cặp tiền vệ này còn ghi bàn thắng rất đẹp mắt.

Nhớ lại trận đấu này, người hâm mộ ai nấy cũng buồn man mác. Tuấn Anh đã cố gắng hết sức, nhưng thời gian cũng có hạn. ĐTVN phải chốt danh sách 23 cầu thủ và anh phải ra đi.

Mất Tuấn Anh, tuyến giữa của ĐTVN bị giảm đi nửa sức mạnh. Bài toán tìm ai đá cặp với Xuân Trường đã được HLV Hữu Thắng thử nghiệm, nhưng chưa có đáp số. Trọng Hoàng, Văn Thắng đều chỉ tròn vai, chứ không giúp tuyến giữa ĐTVN chơi khởi sắc như khi còn chân sút quê Thái Bình.

Vận đen đeo bám

Trước kỳ Giáng sinh 2012, Tuấn Anh cùng với 3 đồng đội Đông Triều, Công Phượng, Xuân Trường được chọn sang London (Anh) để tập huấn cùng U18 Arsenal. Tại đây, HLV Wenger đã đánh giá Tuấn Anh cao nhất, sau khi nghiên cứu báo cáo của các HLV tuyến trẻ và băng hình ghi lại các buổi tập của các học viên JMG toàn cầu.

Trở về nước sau chuyến xuất ngoại đó, Tuấn Anh đã được nhiều đội bóng nước ngoài để ý. Tuấn Anh có cơ hội thử việc tại CLB Olympiakos (Hy Lạp), theo lời giới thiệu của HLV Wenger. Một vài đội bóng hạng Nhì Hy Lạp đã ngỏ ý để chiêu mộ Tuấn Anh. Một cánh cửa tới trời Âu mở ra phía trước, nhưng tai họa bất ngờ ập đến với chàng “Ronaldinho Việt Nam”.

Trong một buổi tập trước Tết Nguyên đán 2012, Tuấn Anh đã bị chấn thương nặng. Anh bị rách sụn chêm 25% và đứt dây chằng chéo, buộc phải thực hiện phẫu thuật. Ngay lập tức, bầu Đức đã đưa tiền vệ này ra nước ngoài để thực hiện ca mổ. Anh được hỗ trợ tốt nhất về các liệu pháp điều trị, cùng với đó là sự giúp đỡ của người bố.

Là một bác sĩ (bố của Tuấn Anh hiện là phó giám đốc bệnh viện đa khoa Phụ Dực, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) ông Dung đã dùng kinh nghiệm bản thân, tham khảo thêm đồng nghiệp, bạn bè để giúp Tuấn Anh mau bình phục. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên động viên con để Tuấn Anh không chán nản.

Bình thường, nếu thực hiện ca phẫu thuật dây chằng đầu gối, cầu thủ sẽ phải mất khoảng 12 tháng mới có thể thi đấu trở lại. Thế nhưng, Tuấn Anh chỉ mất 6 tháng là đã có thể ra sân tập luyện bình thường.

Sau khi tưởng như chia tay sự nghiệp nhưng lại được “giải cứu”, Tuấn Anh càng cảm thấy mình phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại công ơn của bầu Đức.

Càng thi đấu, Tuấn Anh càng thể hiện tư duy chiến thuật tốt, giữ nhịp công và thủ cho U19 Việt Nam rất hay. Đặc biệt, khả năng điều phối bóng cũng như đánh chặn từ xa của tiền vệ quê Thái Bình đều rất tuyệt vời.

Sau màn thể hiện ở tuyển U19 và CLB HA Gia Lai, Tuấn Anh đã được gọi lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 28 năm 2015. Anh được HLV Miura đánh giá rất cao bởi khả năng làm chủ tuyến giữa. Tuy nhiên, một lần nữa giấc mơ chinh phục những đỉnh cao của Tuấn Anh đã phải dang dở vì chấn thương tái phát.

Trước ngày toàn đội lên đường sang Singapore tham dự SEA Games, ông thầy người Nhật đã đưa quyết định về việc sẽ chia tay cậu học trò người Thái Bình.

HLV Miura nói rằng việc mình gạch tên Tuấn Anh khỏi danh sách tham dự SEA Games 28 nhằm tránh những điều đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến chặng đường phía trước của cầu thủ tài năng này.

Sang năm 2016, dù có tên trong đội tuyển U23 Việt Nam sang Qatar dự VCK U23 châu Á nhưng do tái phát chấn thương, Tuấn Anh đã phải ngồi dự bị. Rồi đến kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, vận đen chấn thương tiếp tục đeo bám khiến Tuấn Anh phải từ bỏ giấc mơ. Gần nhất, anh cũng lỡ luôn giải U21 quốc tế, mất cơ hội được cùng U21 HA Gia Lai bảo vệ chức vô địch.

Tôi luyện bản lĩnh thép

Với Tuấn Anh, vận đen như đeo bám anh mỗi lần lên tuyển. Hết SEA Games rồi giờ là AFF Cup, đều là những giải đấu lớn lần đầu tham dự, nhưng phải nói lời chia tay. Nhưng chắc chắn chân sút quê Thái Bình sẽ không từ bỏ giấc mơ. Anh mới 21 tuổi, tương lai còn rất dài phía trước.

Nụ cười và ánh mắt từ biệt của Tuấn Anh ở AFF Cup 2016, cũng là lời hẹn gặp lại HLV Hữu Thắng và các đồng đội, mà gần nhất là SEA Games 29 diễn ra ở Malaysia năm tới.

Tuy nhiên, thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều thử thách với chân sút quê Thái Bình, bởi anh vẫn tiếp tục chiến đấu với cái đầu gối và vượt qua được số phận rất đen đủi của mình.

Vài ngày trước, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã lên đường sang Singapore để chữa trị chấn thương dai dẳng ở đầu gối và có thể anh sẽ buộc phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Đại diện của HA Gia Lai cho biết, kế hoạch ban đầu thì Tuấn Anh chỉ sang khám, còn mọi thứ phải chờ kết quả khám xong mới biết được tiền vệ này có lên bàn mổ hay không.

Chiều 15/12, tiền vệ Tuấn Anh đã lên bàn mổ tại Singapore. Sau 2 tiếng phẫu thuật, bác sĩ Đồng Xuân Lâm đã thông báo tin vui với người hâm mộ quê nhà

Ca phẫu thuật được tiến hành theo phương pháp mổ nội soi, kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tuấn Anh sẽ tiếp tục được theo dõi trong khoảng 1 tuần rồi sau đó về nước tiếp để tập hồi phục. Dự kiến tiền vệ từng khoác áo U19 Việt Nam sẽ mất khoảng 2 tháng mới có thể ra sân tập luyện bình thường.

Như vậy, nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ phải nghỉ thi đấu nửa thời gian giai đoạn lượt đi của V.League 2017. Sau đó anh sẽ được tạo cơ hội để ra sân cùng HA Gia Lai để lấy lại phong độ, chuẩn bị cho đợt tập trung đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 29.

Có thể hiểu vì sao bầu Đức và HA Gia Lai lại quan tâm đặc biệt tới chấn thương của Tuấn Anh. Nỗi lo của bầu Đức là cầu thủ tài năng nhất của mình có thể lỡ SEA Games 29, dự kiến diễn ra từ ngày 19/8/2017 tại Malaysia. Đây cũng là giải đấu mà bầu Đức đặt niềm tin rất lớn là lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… sẽ gặt HCV. Thậm chí, bầu Đức từng nói nếu lứa cầu thủ kể trên không giành được HCV SEA Games thì “hãy gọi tôi là Đức nổ”.

Sau phẫu thuật, Tuấn Anh sẽ phải mất nhiều thời gian để trở lại và anh cũng phải chờ vào vận may của mình. Từ nay đến SEA Games 29 còn gần 8 tháng nữa, nhưng chẳng thể nói trước điều gì khi Tuấn Anh luôn không có duyên với những giải đấu lớn.

Có lẽ, số phận không may mắn đang thử thách Tuấn Anh nhưng biết đâu, sau mỗi lần hứng chịu sự đau đớn về tinh thần và thể xác sẽ tôi luyện nên bản lĩnh thép cho anh, bởi dù gì năm nay anh mới 21 tuổi và sự nghiệp phía trước vẫn còn đầy hứa hẹn!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh và trò đùa số phận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO