Giải trí (8/4)

T.H. (st) 08/04/2018 09:00

Bán xe giá rẻ/ Đỉnh cao sợ vợ/ Không còn cơ hội/ Đổ xô đi tìm/ Tin lời quảng cáo/ Cố tình hiểu sai ý.

Giải trí (8/4)

Tranh: Lê Viết Trí.

Bán xe giá rẻ

Một ông khách may mắn khi mua được chiếc xe Cadillac với giá chỉ 50 đôla.
- Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy bà định giá chiếc xe có 50 USD, trong khi có thể bán nó đắt hơn nhiều…
- Tôi biết! Trước kia, chồng tôi đã phải trả 35.000 đôla để mua nó.
- Tại sao bà lại bán nó theo kiểu cho không như vậy?
- Vì chồng tôi để lại di chúc là cho cô thư ký số tiền bán chiếc xe này.
- !?!

Đỉnh cao sợ vợ

- Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?
Chưa ai dám đáp thì ông cụ lớn tuổi nhất đã nhận ngay:
- Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:
- Cụ có vợ đâu mà sợ?
- Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

Không còn cơ hội

- Anh ơi, em mới đăng ký lớp học buổi tối đấy. Từ nay về sau anh đừng hòng chê em nấu ăn dở nữa nhé.
Tèo vui mừng hỏi:
- Ồ, vậy thì còn gì bằng. Thế em đăng ký học nấu món Á hay món Âu đấy?
Vợ Tèo nhún vai đáp:
- Không, em đăng ký lớp võ Karate.
- !?!

Đổ xô đi tìm

Nhà triệu phú nọ mất một con chó quý, đăng báo tìm và hứa sẽ thưởng 10.000 đô la.
Chờ mãi không thấy báo phát hành, ông bèn tới toà soạn thì chỉ gặp một em bé. Ông níu lại hỏi:
- Ở đây không còn có ai cả sao?
- Dạ không, nghe nói tất cả nhân viên toà soạn đang bận đi tìm con chó của ai đó bị lạc.
- !!!

Tin lời quảng cáo

Sau khi đọc lại bài quảng cáo về căn hộ rao bán của mình, Murphy kinh ngạc hỏi nhân viên:
- Đây là tất cả những gì căn hộ của tôi có ư?
Nhân viên nhà đất mỉm cười:
- Dĩ nhiên rồi thưa ngài.
- Tôi quyết định không bán nhà nữa. - Murphy quả quyết.
Nhân viên bối rối:
- Vì sao thế thưa ngài? Có phải tin quảng cáo này vẫn chưa đạt?
Murphy lắc đầu:
- Không, chỉ là tôi không muốn bán một căn hộ quá tuyệt vời như thế này.
- !?!

Cố tình hiểu sai ý

- Em sao thế?
Mary thẹn thùng bảo:
- Đừng như thế mà anh, em muốn để dành nụ hôn đầu tiên cho đêm tân hôn.
- Sao em không nói sớm? - Thomas thở dài - Như vậy cũng được.
Mary cười dịu dàng:
- Anh đồng ý thật chứ?
Thomas kiên quyết:
- Thật, nhưng em phải hứa sau khi lấy chồng nhớ phải liên lạc với anh ngay nhé.
- !?!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải trí (8/4)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO