VCK U21 quốc gia: Hiện tượng An Giang

Minh Vy 28/10/2015 09:35

Được đánh giá là đội bóng có lực lượng cũng như phong độ yếu nhất nhưng U21 An Giang đang trở thành “chú ngựa ô” của giải khi là đội đầu tiên giành vé vào bán kết và chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ (NHM).

U21 An Giang (áo trắng) đã gây ấn tượng ở giải năm nay.

Giành vé vào bán kết chỉ ngay sau 2 lượt trận đầu tiên là điều mà ban lãnh đội không hề nghĩ tới trước đó và NHM đang mong chờ những bất ngờ tiếp theo đến từ đội bóng này.

Tại giải U21 quốc gia năm nay, đội bóng U21 An Giang đã trở thành hiện tượng, “ngựa ô” của giải khi xuất sắc vượt qua các đội bóng có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại V-League như ĐTLA, Đồng Tháp và Cần Thơ để chiếm ngôi đầu bảng góp mặt ở vòng chung kết.

An Giang đã tiếp tục tạo nên “cơn địa chấn” ở VCK khi có 2 cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục đánh bại Huế, TP HCM và trở thành đội bóng đầu tiên vào bán kết. Điều này khiến dư luận vô cùng bất ngờ bởi đây là một đội bóng không có một ngôi sao và đến từ địa phương không có đội bóng thi đấu tại đấu trường cao nhất bóng đá Việt.

Sức mạnh của U21 An Giang chỉ xuất phát từ tinh thần đoàn kết, các cầu thủ ăn tập cùng nhau trong thời gian dài và một quyết tâm chiến đấu đến phút cuối cùng của trận đấu.

Ông Trần Ngọc Thái Tuấn - HLV trưởng của An Giang cho biết: “Đội bóng chúng tôi không hề đặt mục tiêu gì ở VCK này cả. Cả đội thi đấu với phương châm đá trận nào tính trận đó, cứ ra sân là hết mình. Tất cả chỉ nhờ tinh thần đoàn kết thôi. Các cầu thủ đã ăn tập cùng nhau trong thời gian dài và ra sân cùng một quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tôi chỉ nhắc các học trò ra sân là đá hết mình, cố gắng từng trận một làm hài lòng khán giả”.

Lối đá cống hiến của “chú ngựa ô” An Giang đã chinh phục NHM. Cứ sau mỗi trận đấu, người ta lại thấy khán giả vây lấy khu kỹ thuật của đội bóng “không ngôi sao” để chúc mừng, để tấm tắc khen sự nhiệt huyết, đạo đức thi đấu cả trong và ngoài sân của các cầu thủ. Chính vì điều đó, các cầu thủ của đội bóng miền Tây đã trình diễn một lối đá nhiệt huyết, chân tình và giản dị như chính mảnh đất nơi mình đến.

Thậm chí khi đã chắc suất vào vòng bán kết sau 2 trận toàn thắng, U21 An Giang cũng không hề tính toán hay có ý định “buông” trong trận đấu cuối với Gia Lai. Vẫn đội hình mạnh nhất, vẫn những cầu thủ đã dính thẻ vàng với phương châm “cầu thủ này trận sau không đá được thì đã có đồng đội thay”.

Theo HLV Thái Tuấn, thành công đến lúc này của An Giang đến từ “tinh thần và sự kiên trì”. Với tinh thần thoải mái khi không bị áp đặt chỉ tiêu khi tham dự, các cầu thủ U21 An Giang đã thoải mái thể hiện những gì tốt nhất mình có.

Điểm mạnh trong lối chơi của các cầu thủ trẻ An Giang chính là nền tảng thể lực dồi dào. Trong các trận đấu của họ, các đối thủ thường xuống sức ở cuối trận và thậm chí có nhiều cầu thủ bị chuột rút nhưng các cầu thủ U21 An Giang vẫn rất xung và họ vẫn chạy như thể mới bắt đầu trận đấu.

Bên cạnh lối chơi nhiệt huyết, các cầu thủ trẻ của An Giang cũng được nhiều lời ngợi khen về tư chất đạo đức trên sân bóng. Luôn cúi chào khán giả, đội bạn mỗi khi ra sân, không vào bóng ác ý và luôn tuân thủ quyết định của trọng tài, U21 được xem là đội bóng “lành nhất” đến lúc này. Với tâm niệm thành tích không phải là thứ quan trọng nhất mà phải là tình yêu từ các khán đài, U21 An Giang không hề có ý định giành lấy một chiếc cúp bằng sự xấu xí.

Cũng chính nhờ “xuất phát điểm” ấy nên các cầu thủ trẻ của đội bóng miền Tây đã trình diễn một lối đá nhiệt huyết, chân tình và giản dị mang theo bản sắc của mảnh đất quê hương. Thậm chí khi đã chắc suất vào vòng bán kết sau hai trận toàn thắng, U21 An Giang cũng không hề tính toán hay có ý định “buông” trong trận đấu cuối với Gia Lai.

Phía trước họ, hành trình tới chiếc Cúp vô địch giải U21 Quốc gia còn xa. Nhưng với việc luôn ra sân bằng cả trái tim đầy đam mê, họ đã và đang viết nên một câu chuyện đẹp ở giải U21 Quốc gia năm nay.

Câu chuyện ấy còn lung linh hơn trong thời điểm niềm tin của NHM bóng đá Việt Nam đã xuống rất thấp. Những cầu thủ trẻ đến từ miền quê chân chất đang tiếp tục ra sân bằng trái tim, viết tiếp câu chuyện cổ tích đẹp của một đội bóng không ngôi sao tại giải U21 lần này.

Chưa biết An Giang có vô địch giải đấu này hay không nhưng trong lòng khán giả, họ đã trở thành nhà vô địch. Bóng đá An Giang đã trải qua bao khó khăn những năm qua khi từ một đội bóng dự V-League, họ bị giáng xuống hạng 3. Nhưng với quyết tâm làm lại từ đầu và làm thật tốt từng bước, họ vẫn đang chuẩn bị và mong đến ngày trở lại đấu trường cao nhất Việt Nam.

Rất có thể, mong muốn đó sẽ được hiện thực hóa bằng lứa cầu thủ U21 đầy khát khao này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    VCK U21 quốc gia: Hiện tượng An Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO