Viết ở Hotpot

(Mùa xuân 2018) 11/04/2018 08:00

Xin giới thiệu tới độc giả chùm của nhà thơ Hồng Thanh Quang cùng các tác giả Đỗ Anh Vũ, Nguyễn Quang Hưng, Trần Nhật Minh được đăng trên chuyên đề Tinh hoa Việt số 73.

Hồng Thanh Quang

***
Quán hầm. Phố cổ. Nghiêng Tháp Bút
Giời lạnh. Em cười. Ly đáy khô
Tôi không định nói nhưng lại nói
Những lời như thế lạc hồn thơ…

Em không trẻ nữa nhưng trẻ lắm
Ánh nhìn vẫn giống lúc vừa quen
Tôi trong lần cuối tìm duyên nợ
Vuốt tóc em dài anh ánh đen…

Bao giờ có thể sang kiếp khác,
Thêm lần tôi lại sẽ thanh tân,
Và môi em đỏ như đào Tết
Nhắc nhở nhân quần vui giấc xuân…

Đỗ Anh Vũ

***
Em vẫn chờ anh về rót một ly phố cổ
Đường rượu cong như một cây cầu
Hai đứa mình uống chung ly một
Nghe gió mặt hồ thổi suốt mai sau

Đôi sẻ hiên nhà nhìn ta uống rượu
Mắt sẻ in vào dưới đáy ly nâu.

Nguyễn Quang Hưng

***
Đấy là khi ngả rẽ những căn phòng
Dẫn ta đến những người đang đợi
Biển chỉ đường báo hiệu tiếng cười

Phố trên mặt người
Của mắt sáng đèn chiều đi vào đêm thẳm
Chiều lên xanh vỡ tàng cây
Chúng ta tin mình mọc cánh

Phố trên lời nói mới
Thúc từ da thịt trồi lên
Chúng ta không thể nói lời hôm qua
Ngay cả lấy im lặng làm chỗ dựa

Hãy nghe phố nói
Hãy nói bằng lắng nghe và nghĩ
Để ngày đêm run rẩy những ngôi nhà
Để gió mặt người không dừng

Trong góc nhỏ này
Chúng ta là quảng trường lớn

Trần Nhật Minh

***

Dùng dằng Hà Nội chớm đông
Môi em chớm lạnh má hồng chớm duyên
Men ta say... chớm lời nguyền
Tóc em dài... chớm đôi miền mây cong
Ô hay... ai chớm phải lòng
Để cho ai chớm nhớ mong... vụng về
Nghiêng mình Tháp Bút chớm mê
Ngọc Sơn cầu chớm sang bề hồng quang
Để mai lỡ nắng chớm vàng
Biết đâu duyên chẳng chớm sang mưa mùa...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viết ở Hotpot

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO