Thực lòng yêu nhau khoảng cách nào cũng vượt qua

Chuyên gia Tâm lý Tiến sĩ Lý Thị Mai 04/04/2018 10:42

Có không ít cặp, vợ lớn tuổi hơn chồng (lớn hơn khá nhiều chứ không phải chỉ vài ba tuổi) nhưng gia đình họ vẫn sống rất hạnh phúc.

Thực lòng yêu nhau khoảng cách nào cũng vượt qua

Thưa cô

Con 24 tuổi, quen một anh nhỏ hơn con 2 tuổi đã 5 năm. Khi mới quen, con nói năm năm nữa mới tính đến chuyện hôn nhân vì trong thâm tâm, con tính học xong ra trường, tìm được việc làm ổn định mới kết hôn. Ba mẹ ảnh muốn tụi con cưới sớm để có cháu ẵm bồng. Cỡ tuổi con ai cũng có chồng hết vì thế về quê, con cảm thấy già lắm. Ở quê cỡ tuổi con chưa có chồng coi như bị ế, do vậy con rất ít về quê. Con còn đi học, hiện là sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng trên thành phố. Con xa quê đã hai năm, anh ở dưới quê phụ giúp gia đình, chúng con thường xuyên liên lạc bằng điện thoại.

Lâu lâu anh lên thăm con và con cũng có về quê thăm anh nữa. Con kêu anh ráng chờ con thêm hai năm mới tính đến chuyện kết hôn. Anh cũng đồng ý và còn nói chờ bao lâu cũng được nhưng mấy tháng gần đây anh có những biểu hiện rất thất thường, mỗi lần gọi điện thoại cho con anh hay đề cập đến chuyện giàu nghèo. Anh nói gia đình anh nghèo, anh ít học, trong khi con học cao hiểu rộng, liệu sau này con có yêu thương anh không? Là người từng trải thời thơ ấu ở quê nên con cố gắng học để cuộc sống đỡ chật vật hơn. Tuy không sống ở quê nữa nhưng con lúc nào cũng ao ước sẽ có một ngày trở về nơi chôn nhau cắt rốn để lập nghiệp.

Nhiều khi con tự hỏi lòng mình, liệu anh có còn yêu thương con như lúc đầu hay không? Có lúc anh nói chuyện ngọt ngào nhưng đôi khi lại nói quá lạnh lùng. Không ngôn từ nào giải thích cho anh hiểu con yêu anh rất nhiều, nhiều hơn anh ấy tưởng. Anh kêu con hãy tìm cho mình một người giàu có, xứng với con hơn anh để sau này sướng thân chứ lấy anh làm chi cho sầu khổ. Con nói con yêu anh đâu vì anh đẹp trai, thông minh con nhà giàu học giỏi. Con yêu anh ở tấm lòng. Con muốn tìm một người chồng biết quan tâm chăm sóc cho con chứ không cần giàu sang. Gia đình anh cũng có ý định qua nhà con để hỏi cưới con cho anh nhưng con thấy dạo này anh hơi khác. Gia đình con cho rằng con hơn anh hai tuổi, sau này có con sẽ già hơn, anh chán con bỏ theo tình nhân mới.

Mặt khác gia đình sợ con làm dâu không nổi vì nhà anh chỉ có mình anh là con trai. Nhà anh quý mến và thương yêu con, lâu không thấy con về là gọi điện kêu con về chơi nhưng gia đình con không cho con tiếp xúc nhiều với gia đình anh, sợ con qua nhà anh chơi hoài người ta sẽ dị nghị, ba mẹ anh liệu có coi thường con hay không. Con không biết làm sao cho vẹn đôi đường, xin cô hãy cho con một lời khuyên.

Hoa Hồng (Tp. HCM)

Hoa Hồng thân mến

Cô rất vui vì thấy con nỗ lực học tập để mong có nghề nghiệp vững vàng và có cuộc sống ổn định. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tuổi trẻ, nhất là trong giai đoạn đất nước đang đổi mới, không ngừng đi lên như hiện nay. Những điều con hỏi trong thư tỏ rõ con rất nghiêm túc trong tình yêu. Cô lần lượt trao đổi với con từng vấn đề do chính con đặt ra nhé.

- Người con yêu nhỏ hơn con hai tuổi, bình thường như tất cả các cô gái khác, chuyện tuổi tác chênh lệch cũng ít nhiều làm con phải suy nghĩ. Tuy nhiên nếu theo lời tổng kết của tổ tiên, “nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một“, nên nếu các con thật sự yêu nhau biết trân trọng và sẵn sàng chia sẻ với nhau, chút khoảng cách về tuổi tác cũng không có gì lo ngại. Có không ít cặp, vợ lớn tuổi hơn chồng (lớn hơn khá nhiều chứ không phải chỉ vầi tuổi) nhưng gia đình họ vẫn sống rất hạnh phúc.

- Với con, khoảng cách trình độ học vấn là điều phải lưu ý vì khi con mới học năm thứ hai, người yêu con bắt đầu có biểu hiện lo lắng. Bạn không an tâm về sự giàu nghèo khi con ra trường và có công ăn việc làm ổn định. Thực tế này tỏ rõ người yêu con đang mất tự tin. Các con mới yêu nhau và tuổi còn rất trẻ, sự cách biệt không lớn, nhưng đến đây khoảng cách giữa con với người yêu ngày càng xa, ý nghĩ thua kém và mặc cảm liên tục dày vò. Tình hình này còn kéo dài, trừ khi người yêu con cũng quyết chí học hành để thật sự xứng đáng với con.

Trước thực tế này, con cố gắng chờ một thời gian để suy nghĩ và thẩm định tình yêu của mình, liệu tình yêu có đủ sức mạnh để con vượt qua hai khoảng cách nói trên không. Người yêu đã nói gần nói xa với con, vì thế con nên chân thành trao đổi với người yêu về những vấn đề đôi bên quan tâm. Nếu các con thấy mọi thử thách đều có thể vượt qua, một lòng chọn nhau thì phải quyết tâm thực hiện câu “một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Đó là tương lai còn hiện tại, việc con cần làm là học tập chăm chỉ để tốt nghiệp đàng hoàng làm cho gia đình luôn tin cậy, thương yêu và tự hào về con.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực lòng yêu nhau khoảng cách nào cũng vượt qua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO