Phải hết sức khéo léo

Chuyên gia Tâm lý Tiến sĩ Lý Thị Mai 04/04/2018 18:00

Ham mê rượu chè tại những địa chỉ không lành mạnh làm sao tránh khỏi những hành vi thiếu đứng đắn với người khác phái.

Phải hết sức khéo léo

Thưa cô Mai

Con 28 tuổi, chồng 33 tuổi, chúng con kết hôn đã 8 năm. Lúc mới cưới, anh ấy yêu thương con rất nhiều. Hai năm sau anh cặp bồ về nhà bắt đầu kiếm chuyện đánh đập con. Con sinh được hai cháu trai nhưng anh bỏ bê gia đình đi suốt ngày, chiều về tắm rửa rồi anh lại đi tiếp đến tận hôm sau. Con rất buồn nhưng không thể nói được vì hễ nói là bị anh đánh, cho nên con chỉ còn biết khóc. Con làm nghề uốn tóc, tối về nhà với hai con, không giao tiếp, tâm sự với ai nên luôn cảm thấy bức bối và ức chế. Thật tình con đã kiệt sức không biết phải làm thế nào, mong cô hãy cho con xin lời khuyên.

Tô Thị Thu Vân (Quy Nhơn)

Thu Vân thân mến
Như lời xác nhận của con, cũng phải đến hai năm sau khi cưới chồng con mới bắt đầu đổi tính đổi nết và điều đó khiến con thất vọng, chỉ biết vò võ ôm nỗi đau khổ và buồn tủi một mình chứ không biết tâm sự cùng ai. Rõ ràng chồng con là người đã phạm lỗi, không phải chỉ riêng đối với vợ con và gia đình đôi bên nội ngoại mà còn gây tác hại xấu với xã hội, khiến bầu khí thanh bình của cuộc sống cũng ít nhiều bị sứt mẻ.

Nhưng vì sao chồng con đổi tính đổi nết như vậy ? Ngoài lý do chủ yếu là không tu dưỡng và cố gắng giữ gìn phẩm chất tốt đẹp, liệu bản thân con có một chút trách nhiệm liên đới nào ở đây hay không? Một lời nói vô tình hoặc cố ý khiến chồng cảm thấy tổn thương hoặc một việc làm không ngờ nào đấy khiến chồng cảm thấy bị xúc phạm chẳng hạn. Có thể con sẽ không hài lòng trước những câu hỏi vừa rồi nhưng muốn tìm được nguyên nhân sâu xa, chúng ta đành phải thẳng thắn như vậy. Không ai hiểu gia đình con bằng chính vợ chồng con, vì thế cô đề nghị con hãy bình tĩnh và nghiêm túc xem xét mối bất hòa của hai vợ chồng từ nhiều góc cạnh khác nhau con nhé.

Nếu lời tâm sự của con là hoàn toàn trung thực, chồng con có ba sai lầm không nhỏ cần nhanh chóng sửa chữa. Một là bê tha rượu chè, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa gây ra những ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, tức là đã sa vào một trong số các tệ nạn xã hội rất đáng chê trách. Hai là đã có vợ con nhưng vẫn có những mối quan hệ bất chính ở ngoài gia đình, sống không chung thủy là vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Ba là đánh vợ, coi thường nghĩa tình gia thất, tức là đủ để khép vào tội bạo hành. Chồng con tuy còn quá trẻ đã mắc đến ba sai lầm lớn như vậy, quả thật đáng tiếc lắm. Tuy nhiên, nếu con cứ tức tửi ngồi kể tội chồng cũng chẳng có ích lợi gì, thậm chí còn làm lòng con bứt rứt khó chịu và không chừng sau đó đến lượt chính con cũng đổi tính đổi nết lúc nào không hay. Vấn đề đặt ra không phải nói cho hả giận mà bình tĩnh tìm biện pháp khiến chồng suy nghĩ lại để tự điều chỉnh mình, trước là để mọi người nể trọng và sau là gia đình được êm ấm, vợ con có chỗ tin yêu để cậy nhờ.

Lỗi lầm thứ nhất và lỗi lầm thứ hai của chồng con thoáng nghe cứ ngỡ riêng biệt nhưng kỳ thực lại liên quan chặt chẽ. Ham mê rượu chè ở những địa chỉ không lành mạnh làm sao có thể tránh hành vi thiếu đứng đắn với phụ nữ. Lúc đầu rượu khiến đầu óc mất tỉnh táo nên làm điều sai mà không biết mình đang sai, sau là đầu óc tuy tỉnh táo nhưng lòng không trong sáng nên mượn rượu để che đậy hành vi không lành mạnh của mình, cuối cùng, khi chuyện vỡ lở họ liền vô lối kết luận đàn ông ai chẳng vậy. Con thử nghĩ xem liệu có cách gì khiến chồng con hạn chế rồi bỏ được thói ham mê rượu chè hay không. Nhờ gia đình nhà chồng nói giúp chẳng hạn. Nhờ thân nhân và bạn bè góp cho đôi lời chẳng hạn. Khéo léo nhờ cậy khuyên can của cơ quan và cảnh báo của các Bác sĩ về tình trạng sức khỏe chẳng hạn. Cô tin con sẽ nghĩ được trăm phương ngàn kế nhẹ nhàng tế nhị nhưng hữu hiệu để kéo chồng về với tổ ấm.

Lỗi lầm thứ ba diễn ra do hậu quả tất yếu của lỗi lầm thứ nhất và lỗi lầm thứ hai bởi vì khi rượu đã đầy, tình nghĩa sẽ vơi, lẽ phải cũng chẳng có, xu hướng chung là dùng vũ lực để tỏ rõ vị thế sức mạnh cơ bắp. Lúc chồng đang ở trạng thái ấy, tốt nhất con không nên nói gì vì ở đời, ai lại dại dột tranh luận với người say. Không nói lúc chồng say nhưng khi chồng tỉnh táo và vui vẻ con hãy gắng lựa lời nói cho chồng hiểu. Mỗi lần con chỉ nên nói một chút bởi vì hầu như người đàn ông nào cũng không ưa lắm lời. Con hãy nói với tất cả lòng chân thành yêu thương của người vợ thủy chung. Mục tiêu cao nhất của con là khéo tìm cách để có thể từng bước lay chuyển nếp nghĩ và phép ứng xử của chồng và khôn ngoan tìm giải pháp phù hợp nhằm tái lập bầu khí hạnh phúc của gia đình con. Đây là lúc con phải biết triệt để huy động sự kiên nhẫn bởi vội vã chẳng những không thành công lại còn tiềm ẩn nguy cơ thất bại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phải hết sức khéo léo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO