Boston Celtics thắng ngược đương kim vô địch Golden State Warriors

Theo VNE 17/11/2017 17:38

Chủ nhà dù bị dẫn 17 điểm, nhưng vẫn vượt qua đội mạnh nhất giải với tỷ số 92-88 để có chiến thắng thứ 14 liên tiếp.


trận, Kyrie Irving tiến đến ôm lấy Jaylen Brown (số 7) và nói: “Chiến thắng này dành cho Trevin.” (Ảnh: ABC News).

Vài giờ trước trận đấu được ví như “chung kết mùa giải chính”, tâm trí của Jaylen Brown không còn dành cho bóng rổ. Tài năng trẻ của Celtics nhận tin dữ khi người bạn thân Trevin Steede đột ngột qua đời.

"Thật khó để chấp nhận sự thật này", Brown chia sẻ về nỗi đau. Nhưng sau khi nói chuyện với gia đình cũng như HLV Brad Stevens, cầu thủ năm thứ hai dự NBA vẫn ra sân, và chơi một trong những trận tốt nhất trong sự nghiệp non trẻ.

Brown ghi 22 điểm và có 7 rebound. Cùng với sự tỏa sáng của Irving với 11 trong số 16 điểm đến ở hiệp cuối, Boston Celtics thắng nghẹt thở Golden State 92-88, dù có lúc bị dẫn tới 17 điểm ở nửa đầu trận.

"Tôi dành tặng chiến thắng này cho cậu ấy. Tôi đã chơi bằng tinh thần của Steede", Jaylen Brown phát biểu sau trận trong trạng thái xúc động.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên tại trường trung học Joseph Wheeler ở Marietta, Georgia. "Tôi không có nhiều bạn ở đó", Brown nhớ lại. "Những ngày đầu tôi ngồi lặng lẽ ở bàn ăn trưa, và cậu ấy tiến đến. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân nhất của nhau thời trung học".

Phía bên kia chiến tuyến, Stephen Curry, với trận đấu hiếm hoi ghi dưới 10 điểm, vẫn lạc quan sau thất bại: "Chúng tôi kiểm soát trận đấu, dù ném không tốt. Nhưng họ là đội tỏ ra giàu năng lượng hơn. Một thất bại không ảnh hưởng nhiều đến cơ hội của chúng tôi".

88 điểm là điểm số thấp nhất trong một trận của Golden State mùa này. Họ gần như không ghi điểm trong năm phút cuối hiệp ba.


Jaylen Brown (xanh) phong tỏa thành công Stephen Curry (trắng). (Ảnh: AP).

Trái ngược với sự chặt chẽ của cặp Celtics - Warriors, trận còn lại trong ngày giữa Phoenix Suns và Houston Rockets là một bữa tiệc tấn công sôi động. Rockets ghi tới 90 điểm trong hai hiệp đầu - kỷ lục từ đầu mùa giải, và là con số nhiều thứ hai trong lịch sử NBA.

James Harden ghi 23 điểm chỉ trong hiệp hai, và 48 điểm trong cả trận. Sự trở lại của Chris Paul, sau 14 trận vắng mặt vì chấn thương gối, góp phần giúp Rockets đạt tỉ lệ ném 61% trong nửa đầu trận.

Phoenix Suns chống trả mạnh mẽ, với sáu quả ba điểm của Troy Daniels ở hiệp hai, kỷ lục trong lịch sử CLB. Nhưng một mình Daniels là không đủ để đối chọi lại sức công mạnh mẽ đến từ Rockets. Suns thua chung cuộc 116-142.

Chiến thắng thứ tám trong chín trận sân khách đưa Houston trở lại ngôi đầu miền Tây, hơn một trận thắng so với Golden State. Lúc 10h30 ngày mai 18/11, kênh Thể thao tin tức HD sẽ trực tiếp trận Denver Nuggets gặp New Orleans Pelicans. Cuộc đọ sức giữa hai đội miền Tây đều sở hữu hàng công mạnh, hứa hẹn sẽ là bữa tiệc tấn công mãn nhãn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Boston Celtics thắng ngược đương kim vô địch Golden State Warriors

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO