|
Đó là trường hợp “hi hữu” .. . xảy ra với gia đình bà Trần Thị Bạch Liên, sinh năm 1934, mẹ liệt sỹ Phạm Việt Hùng, trú tại tổ 2, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
|
Theo đơn của bà Liên: Diện tích đất 1.166m2 của bà Liên đang quản lý, sử dụng hợp pháp là do gia đình bà Liên tự khai phá từ năm 1958. Do nhiều người dân ở xã Đồng Bẩm (nay thuộc TP. Thái Nguyên) và thị trấn Chùa Hang (huyện Đồng Hỷ) đi “tắt” qua phần đất gia đình đang sử dụng nên đã hình thành một lối đi “dân sinh”. Năm 1983, Nhà nước tiến hành đo đất; mặc nhiên diện tích đất của bà Liên được giải thửa thành thửa số 91 có diện tích 368m2 và thửa số 5 (nhưng vẫn liền kề nhau), có diện tích 798m2. Năm 1995, cơ quan chức năng của địa phương đo đạc và đặt thửa số 5 thành thửa 227, có diện tích 550m2, thửa số 91 thành thửa 229, có diện tích 324m2. Bà Liên làm đơn gửi chính quyền địa phương xin tách thửa cho con gái là chị Phạm Thị Thoa. Năm 2003, chị Thoa được UBND huyện Đồng Hỷ cấp “sổ đỏ” số 00218, với diện tích là 232 m2 đất ở, theo thửa 239, tách từ thửa 227.
Điều đáng nói là sau khi đổi tên thửa và tiến hành cấp “sổ đỏ” cho chị Thoa thì tổng diện tích của bà Liên hai thửa mới (năm 1945) so với hai thửa cũ (năm 1983) lại... “ngót” mất 60m2, mặc dù đã trừ diện tích đất bà Liên hiến cho địa phương làm đường dân sinh (năm 2008, được bê tông hoá). Thửa 227 của bà Liên, UBND huyện Đồng Hỷ cấp “sổ đỏ” chỉ có 187m2 trong tổng số 550m2 đất ở (thiếu 131m2). Số diện tích “bỏ ngoài sổ sách” này “toạ lạc” ở vị trí “đắc địa”, kề cận quốc lộ 1B (Thái Nguyên - Lạng Sơn) có giáp ranh với thửa đất của chị Thoa con gái bà Liên, năm 1998 bỗng được UBND huyện Đồng Hỷ “cấp” quyền sử dụng cho anh Bùi Văn Ngọc; trú tại xã Đồng Bẩm (nay thuộc TP. Thái Nguyên) nhưng không ra Quyết định thu hồi đất đối với bà Liên, cũng không xác định ranh giới đất bị thu hồi cũng như bồi thường cho bà theo luật định. Sau đó, anh Ngọc lại “sang nhượng” cho chị Lưu Thị Tình, (trú tại tổ 8, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ). Tiếp đó, chị Tình lại “sang nhượng” cho anh Cao Văn Xây (cùng địa chỉ với chị Tình). Cũng cần nói thêm: Diện tích đất của bà Liên, “bị” UBND huyện “cấp chui” cho chủ thể khác, nhưng trên thực tế gia đình bà Liên vẫn sử dụng không hề có tranh chấp. Mới đây, ngày 26-6-2010, chị Thoa (con gái bà Liên) vẫn được “uỷ quyền” ký vào biên bản xác định ranh giới phần đất này với diện tích đất Nhà văn hoá của khu dân cư do UBND thị trấn Chùa Hang xác nhận, chứ không phải anh Cao Văn Xây “chủ sở hữu” diện tích đất nói trên ký tên...
Việc lấy đất ở của bà Trần Thị Bạch Liên giao cho người khác, có biểu hiện vi phạm luật pháp về đất đai, xâm hại quyền lợi đối công dân... Rất mong lãnh đạo các cấp tỉnh Thái Nguyên sớm làm rõ, xử lý đối với cá nhân, tổ chức vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho một gia đình chính sách.
Công Lý |