logo
Thứ ba, 07/09/2010, 16:41 Đường dây nóng: (04) 38228303 - (08) 39326703
 
Tết Canh Dần

Chuyện của người anh hùng trên Đồi A1 (25/01/2010)
Đã đi qua 84 mùa xuân và Xuân Canh Dần này có lẽ là mùa xuân hạnh phúc nhất với đại tá Lâm Viết Hữu khi ông vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi công, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân. Vậy mà người chỉ huy quả cảm trên chiến trường Mường Pồn, “Ụ Thằng Người”... năm xưa lại trở nên trầm lắng, ưu tư hơn. Trong ngày vui này ông Hữu lại đau đáu nhớ về những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi lòng chảo Điện Biên ngút ngàn nắng gió.

Đồi A1 hôm nay
 
Khoảnh khắc đời thường
Trên bức tường cũ căn phòng nhỏ số 9, phố Chùa Vua (Hà Nội) treo rất nhiều những bằng khen, giấy khen, Huân chương Quân công hạng Nhì, Huân chương chiến công, Bằng khen của Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội.... Đó là những phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước ghi nhận sự cống hiến của ông - Đại tá Lâm Viết Hữu trong cả thời chiến lẫn thời bình. "Hình như tôi có duyên với danh hiệu và bằng khen", ông Hữu cười, đôi mắt răn reo của người cựu binh già ánh lên niềm hạnh phúc...

84 tuổi, 37 năm phục vụ trong Quân đội, nhưng cho đến tận bây giờ, chất lính của anh Bộ đội Cụ Hồ, khí thế sôi sục của những ngày xông pha trên chiến trường Mường Pồn, đồi A1... như vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí ông. Sau ngày nghỉ hưu, ông Hữu lại lao vào làm công tác xã hội một cách đam mê như để minh chứng cái chất lính của anh bộ đội Cụ Hồ không bao giờ nguội. Tham gia nhiệt tình  mọi hoạt động của Hội Cựu chiến binh phường, công tác dân vận...Và ở lĩnh vực nào, ông Hữu cũng tận tụy hết mình với phương châm giản dị mà cao quý "Người dân tin tưởng mới bầu mình, vậy không có lý do gì để mình phụ lòng tin của họ".

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, cái thời khắc mà người người vui vầy sum họp đầm ấm bên gia đình, cùng nhau đón một mùa Xuân mới với ngập tràn những hạnh phúc, yêu thương.... cũng là lúc đại tá Lâm Viết Hữu đau đáu nhớ về những người đồng đội một thời vào sinh ra tử, những người đã mãi mãi nằm lại đón muôn mùa xuân nơi lòng chảo Điện Biên... Mải cuốn theo công việc mãi đầu Xuân 2009, ông Hữu mới cùng gia đình lên thăm lại chiến trường xưa. Vừa đặt chân đến Bảo tàng Điện Biên Phủ, các cô hướng dẫn viên đã ùa ra hỏi thăm: “Bác có phải là người đại đội trưởng đại đội 671 năm xưa không ạ. Nếu có thể, xin bác kể lại những trận đánh để bảo tàng bổ sung thêm những tư liệu sống”. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, ông Hữu đã sống lại những phút giây hào hùng của trận đánh lịch sử Mường Pồn, "Ụ Thằng Người", Đồi A1 qua từng mẩu chuyện khắc ghi trong ký ức... Ông đã khóc, nghẹn ngào trước từng di vật đồng đội, nấc lên trong từng lời kể. Và hôm nay, ông cũng nghẹn ngào như thế, đôi tay run run thắp nén hương lên bàn thờ Tổ quốc khi nhớ về những người đồng đội đã một thời cùng ông vào sinh ra tử.
 
Ông Lâm Viết Hữu
 

Vang dội những chiến công
55 năm sau ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng khi gợi nhớ về  những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Mường Pồn, đồi A1...Ông Hữu như được tiếp thêm sức mạnh, dòng ký ức như một thước phim tư liệu, chầm chậm quay về những năm tháng chiến đấu oanh liệt.

Từ một thanh niên tích cực hoạt động trong Mặt trận Việt Minh tại Lạng Sơn, năm 1946 ông Hữu xung phong vào Giải phóng quân để được trực tiếp chiến đấu. Với bản lĩnh gan dạ, dũng cảm, tinh thần chiến đấu ngoan cường ông đã được trực tiếp chiến đấu và chỉ huy chiến đấu  nhiều trận đánh ác liệt trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới.  Nhưng ấn tượng lớn nhất trong cuộc đời chiến đấu của ông vẫn là những trận chiến tại Mường Pồn, Ụ Thằng Người trong Chiến dịch Điện Phủ lịch sử - những năm tháng bi tráng mà hào hùng nhất...

Trước đợt tấn công thứ ba vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, ông  Hữu được Trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ báo cáo tình hình trận đánh đồi A1 của đại đội với Bộ chỉ huy Mặt trận. Bất ngờ và cũng là hạnh phúc lớn khi ông được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông kể, "Hồi hộp xen lẫn lo âu, tôi báo cáo với Đại tướng về tình hình địch, về trận đánh của Đại đội 674 trên đồi A1, về những gương chiến đấu dũng cảm của cán bộ chiến sĩ để giữ vững từng ụ súng, ngách hào...Và thật vinh dự, tôi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp trao tặng 1 huy hiệu tại Sở chỉ huy Mường Phăng và chiếc ca "Quyết chiến quyết thắng" của Bác Hồ gửi tặng cán bộ chiến sĩ Điện Biên Phủ. Đây là kỷ niệm sâu sắc nhất đời tôi, tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục chiến đấu và lập thêm nhiều chiến công".

...Để chuẩn bị cho đợt tấn công thứ ba vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, ông Hữu được điều từ Đại đội 674 về làm Đại đội trưởng Đại đội 671, Đại đội chủ công của Tiểu đoàn 251 (thuộc Trung đoàn 174, Đại đoàn 316). Ông nhớ như in, ngày 6-5-1954, một ngày khác thường, mọi người trong Đại đội 671 chẳng ai bảo ai đều mặc những bộ quần áo mới nhất, nai nịt gọn gàng chuẩn bị cho trận đánh quyết định: "Đánh chiếm Ụ Thằng Người" cắt đường tiếp viện lên đồi A1 của địch.

21 giờ ngày 6-5-1954,  một ánh chớp lóe sáng, tiếng nổ của quả bộc phá 1000kg từ trong lòng đồi A1 làm cho đất đá, khói bụi mù mịt, cả trận địa trở nên im ắng. Chỉ ít phút sau hỏa lực của địch từ đồi A1, A3, "Ụ Thằng Người" bắn ra rất dữ dội, nhóm bộc phá không tiến lên được. Tiểu đội trưởng Trần Quý đề nghị Đại đội chi viện.

Đúng lúc ấy, Trung đoàn trưởng cũng thông báo gấp qua bộ đàm, hướng chủ công của Trung đoàn bị địch chặn lại trước hầm ngầm,  lệnh cho Đại đội 671 nhanh chóng đánh chiếm "Ụ Thằng Người", cắt đường tiếp viện của địch. Lúc đó tôi bị thương nặng-ông Hữu kể-máu trào qua miệng, mọi thứ xung quanh quay cuồng... nhưng nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh, nhớ lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp tôi như được tiếp thêm sức mạnh và nhanh chóng tổ chức lại lực lượng, dùng hỏa lực bắn chi viện cho Tiểu đội bộc phá của Trần Quý, tiến lên đánh "Ụ Thằng Người"... Lúc đó, bom đạn ngút ngàn, nhiệm vụ cấp trên giao, chỉ có quyết hy sinh để tiến công, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống nhưng cả đại đội vẫn kiên cường bám trận địa, đánh địch. Đến O giờ 30 phút ngày 7-5-1954 Đại đội 671 đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm "Ụ Thằng Người", cắt đường hào tiếp viện của địch từ A3 lên A1, diệt gọn 1 trung đội địch, phá hủy 3 trung liên, 1 đại liên.... Từ trận đánh ác liệt đó, đơn vị tôi có nhiều chiến sĩ được tặng huân chương, nhiều liệt sĩ được tặng Bằng Tổ quốc ghi công.

"Ngày 22-12-2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 4 người. Nhưng chỉ có duy nhất 1 người được phong tặng là tôi, còn 3 người khác chỉ được...truy tặng vì đã hy sinh”. Nói đến đây, giọng ông Hữu như nghẹn lại, khoé mắt khắc đậm dấu ấn thời gian ứa lệ. Tự đáy lòng tôi hiểu, đó là những giọt nước mắt tri ân, là hạnh phúc không trọn vẹn khi ngày vui này nhiều đồng đội không còn ở bên ông để cùng sẻ chia. Họ-những người lính cảm tử đã mãi mãi nằm xuống để Bắc - Nam trọn vẹn niềm vui; để những điệu xòe Thái mãi xoay tròn như những cánh bướm mùa Xuân nơi núi rừng Tây Bắc. Ngoài kia, mai đào đã bắt đầu xuống phố. Một mùa xuân nữa lại đang gõ cửa từng nhà.

Minh Anh
Gui cho ban be Gửi cho bạn bè print Bản in
Gửi bình luận của bạn
Họ tên:  
Email:  
Nội dung:
Xem các bài viết theo ngày calendar
Các bài mới hơn:
bullet Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trả lời phỏng vấn báo Đại Đoàn Kết: Muôn người như một vượt qua khó khăn thách thức, đi tới thành công (04/02/2010)
bullet Bác Hồ chống tham nhũng, tha hóa đạo đức cách mạng (04/02/2010)
bullet Đại đoàn kết dân tộc - Âm giai chủ đạo của năm 2010 (04/02/2010)
bullet “Nước non Việt Nam ta ­vững bền” (04/02/2010)
bullet Đất lành chim đậu (04/02/2010)
Các bài đã đăng:
bullet "Làng văn hóa mới có tên quê mình" (25/01/2010)
bullet Từ “lính Fulro” trở thành Buôn trưởng (25/01/2010)
bullet Xuân địa đầu (25/01/2010)
bullet Người có duyên với danh hiệu Anh hùng (25/01/2010)
bullet Đại biểu Quốc hội, nữ doanh nhân Phạm Thị Loan: Đã bơi là phải đến đích (25/01/2010)
bullet Mưa biển (25/01/2010)
bullet Phép điểm nhãn (25/01/2010)
bullet Xuân về trên vịnh Vân Phong (25/01/2010)
bullet Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: Doanh nghiệp Việt là yếu tố quyết định (25/01/2010)
bullet Vinh danh hạt gạo Việt Nam (25/01/2010)
Theo dòng sự kiện
Tổng Biên tập: Đinh Đức Lập
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Quốc Khánh
Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Ngọc
Thư ký tòa soạn: Nguyễn Hồng Sâm
Báo Đại Đoàn Kết
- Giấy phép xuất bản số 26/GP-BC ngày 25/1/2007 của Bộ Văn hoá Thông tin về việc thiết lập trang báo điện tử
- Tòa soạn và trị sự: 66 Bà Triệu - Hà Nội - ĐT: (04) 38228303 - FAX: (04) 38228547 - Email: toasoan@baodaidoanket.com.vn
- Đường dây nóng : (04) 39433164 - (08) 69327989
- Ban đại diện tại TP. Hồ Chí Minh: 176 Võ Thị Sáu, TP. Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39326703 - FAX: (08) 39326130 - Email: daidoanket2vp@hcm.vnn.vn
Các văn phòng thường trú:
- Thanh Hóa: Đường Hạc Thành, TP. Thanh Hóa. ĐT: (037) 3854310
- Đà Nẵng: 82 Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3832037
- Khánh Hòa: 229 Lê Hồng Phong, TP. Nha Trang, Khánh Hoà. ĐT/Fax: (058) 3730634
- Cần Thơ: 5A đường 30-4, TP Cần Thơ - ĐT/Fax: (071) 3839444.