Môn phụ

Lam Nhi 15/10/2018 09:30

Đừng bao giờ tư duy môn chính - môn phụ mà hãy học với tất cả sự tập trung, cầu thị và say mê trong mỗi tiết học bởi đó là chân trời tri thức cần thiết cho chặng đường dài sau này- tôi nói với con và thực lòng mong con hiểu, làm theo.

Thấy con soạn sách vở để hôm sau đi học, tôi quan tâm hỏi:

- Mai lớp con có mấy tiết?

- Bọn con học 5 tiết. Có mỗi thể dục là môn phụ còn 4 môn kia đều quan trọng, đau đầu cả mẹ ạ.

Ngạc nhiên vì cách nói của con, tôi mượn tờ khóa biểu của con để xem thì hóa ra, 4 tiết quan trọng mà con nói là các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn và Vật lý. Vì năm sau, con tôi dự định thi vào lớp chuyên Lý của một trường cấp 3 gần nhà nên con dành nhiều thời gian hơn cho môn học này. Tuy nhiên, là phụ huynh, chưa bao giờ tôi yêu cầu con phải học môn này, bỏ môn kia hay có tâm lý coi môn nào là chính, môn nào là phụ. Hỏi con, cô bé hồn nhiên trả lời:

- Không phải con nói quá đâu, nhiều bạn khác trong lớp con cũng nghĩ như vậy ý. Ngay cả thầy dạy môn Toán cũng thi thoảng xin giờ các môn Sinh học, Thể dục với lý do đây là môn phụ, sẽ không tính điểm thi vào cấp 3 đâu.

Năm sau, Sở GDĐT Hà Nội quyết định thi 4 môn vào cấp 3. Ngoài 3 môn đã biết thì môn thi thứ 4 sẽ được công bố dự kiến vào tháng 3. Vì vậy, tôi đề nghị con cần quan tâm toàn diện đến tất cả các môn học, không chỉ vì có thể đó sẽ là môn thi để tính điểm vào cấp 3. Quan trọng hơn, kiến thức của các môn này đều cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Có thể con chú trọng hơn một chút đến môn học này nhưng không vì thế bỏ lửng hay thậm chí coi thường các môn học còn lại.

Đừng bao giờ tư duy môn chính - môn phụ mà hãy học với tất cả sự tập trung, cầu thị và say mê trong mỗi tiết học bởi đó là chân trời tri thức cần thiết cho chặng đường dài sau này- tôi nói với con và thực lòng mong con hiểu, làm theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Môn phụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO