Khởi đầu là mèo

Thư Thư 18/03/2018 10:41

Đó là tựa đề cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Tô Hải Vân vừa ra mắt, sau tiểu thuyết “Người thứ hai” (Giải thưởng Tiểu thuyết 5 năm của Hội Nhà văn VN 2011-2015) và “6 ngày” (Giải thưởng Văn xuôi 2017 của Hội Nhà văn HN).

Khởi đầu là mèo

“Khởi đầu là mèo” xoay quanh câu chuyện một thanh niên tên C, biệt hiệu 1701 do lão V đặt. Vốn là người nhân hậu và bình thường như bao người khác, C đột nhiên bị lây nhiễm tính cách, đầu tiên là lây nhiễm tính cách mèo, anh ta đầy những đặc tính mèo. Sau đó anh ta lại bị lây nhiễm hành vi ăn cắp và côn đồ, lấy cắp nhanh như cắt và lúc nào cũng muốn đánh nhau. Dường như C trở nên một người khác. Anh ta đã nhận thức được điều đó, suy tư, dằn vặt, và phải tự chạy chữa cho bản thân.

Đó là một quá trình khó khăn tự hoàn thiện nhân cách, trở lại với bản thể vốn có của mình. Bên cạnh thanh niên C là lão V- một nhân vật thú vị, dí dỏm, hài hước, một lối sống vui vẻ hiếm thấy của người bị ung thư, cái lạ là lão không hề muốn lên lớp hay mang bài học của một đời người cho những người trẻ cạnh mình.

“Khởi đầu là mèo” (NXB Trẻ) được đánh giá là cuốn tiểu thuyết độc đáo từ ý tưởng cho đến lối viết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi đầu là mèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO