Vụ ẩu đả trong đường hầm sân Old Traffod diễn ra như thế nào

Theo VNE 12/12/2017 17:35

Jose Mourinho chính là người châm ngòi cho vụ loạn đả giữa các thành viên của Man Utd và Man City sau trận đấu ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

Vụ ẩu đả trong đường hầm sân Old Traffod diễn ra như thế nào

Ederson được cho là đã tranh cãi với Mourinho, dẫn đến vụ ẩu đả. (Ảnh: Man City).

Những tình tiết mới nhất được hé lộ trên tờ Diario Sport (Tây Ban Nha) và Daily Mail (Anh).

Theo đó, các cầu thủ và ban huấn luyện Man City đã bật nhạc và hò reo ầm ĩ trong phòng thay đồ sau khi đánh bại chủ nhà Man Utd với tỷ số 2-1 tối 10/12. Bực mình, Jose Mourinho chạy từ khu vực dành cho đội chủ nhà sang và quát: "Các người nghĩ mình là ai? Hãy thể hiện sự tôn trọng đi".

Ederson, người đứng gần cửa nhất lúc đó, được cho là đã phản ứng, dẫn đến việc nhà cầm quân của Man Utd đẩy anh. Hai người chửi nhau bằng cả tiếng Bồ Đào Nha lẫn tiếng Anh. Bất ngờ, ai đó trong số các cầu thủ Man City đã phun nước và ném một chai nhựa rỗng trúng đầu Mourinho.

Một thành viên trong ban huấn luyện Man Utd lập tức chạy về phòng thông báo rằng: "Sếp bị ném chai vào người". Marcos Rojo, đang cởi trần, liền dẫn đầu nhóm các cầu thủ Man Utd (gồm Antonio Valencia, Ander Herrera, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe và Luke Shaw) kéo sang phòng đối thủ.

Họ đụng phải nhóm cầu thủ Man City ở giữa đường, trong đó có thủ quân Vicent Kompany. Đôi bên lời qua tiếng lại và lao vào nhau. Fernandinho dính một cú đấm, còn Mikel Arteta - trợ lý của Pep Guardiola - bị một chai nước ném trúng trán dẫn đến chảy máu. Romelu Lukaku cũng được cho là đã ném một chai nước trúng người một nhân viên trị liệu của Man City.

Vụ ẩu đả trong đường hầm sân Old Traffod diễn ra như thế nào - 1

Cầu thủ Man City mở hội sau chiến thắng, khiến Mourinho ngứa mắt. (Ảnh: Instagram/leroysane19).

Những người khác bình tĩnh hơn, trong đó có thủ quân Michael Carrick, đã chạy đến can ngăn. Anh mắng các cầu thủ Man City là "thiếu tôn trọng người khác", và đẩy các đồng đội trở về phòng thay đồ đội nhà. Lực lượng an ninh sau đó cũng ập đến hỗ trợ giải quyết. HLV Guardiola được cho là vắng mặt khi đó vì bận nghe điện thoại. Khi ông xong việc riêng thì vụ ẩu đả cũng kết thúc. Guardiola chỉ biết khi thấy vẻ thảm hại của các cộng sự.

Cả hai HLV sau đó đều đến phòng họp báo và không mảy may đề cập đến vụ ẩu đả. Hai đến ba tiếng sau, thông tin về vụ việc mới xuất hiện trên báo.

Do không được chứng kiến nên trọng tài Michael Oliver không đưa sự việc vào bản báo cáo gửi tới Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Tuy nhiên, FA vẫn sẽ điều tra. Họ đã yêu cầu hai đội bóng thành Manchester nộp báo cáo chi tiết, với hạn chót là 18h ngày 13/12 (theo giờ địa phương).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ ẩu đả trong đường hầm sân Old Traffod diễn ra như thế nào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO